Nhiều điểm bán tranh thủ thời gian này người tiêu dùng mạnh tay chi đã tăng giá ít nhất từ 10 – 15%. Các điểm bán nước uống dã chiến ở khu trung tâm còn tăng giá gấp hai – ba lần so với ngày thường.

Đêm mùng 1 tết, hàng trăm lượt người tập trung ở khu vực đường hoa Nguyễn Huệ (Q.1, TP.HCM) vui chơi, chụp hình. Rất khó để tìm mua nước suối, nước ngọt nên nhiều người bán nước dạo “hét giá” một chai nước suối 15.000 đồng, nước ngọt 20.000 đồng; trong khi ngày thường giá chỉ 5.000 – 8.000 đồng/chai.

Tương tự, một món đồ chơi thổi bong bóng, cây quay sắc màu ngày thường chỉ 20.000 – 40.000 đồng món, các điểm đẩy giá lên 50.000 – 100.000 đồng/món.

“Sao tăng giá gấp ba lần luôn vậy chị?”, chúng tôi thắc mắc thì chị bán nước nói tỉnh bơ: “Ở đây ai cũng bán vậy hết, bán thấp hơn là phá giá, chỗ khác họ cự” (!?).

{keywords}
Hội hoa xuân thu hút khách, hàng quán tăng giá món ăn, nước uống, đồ chơi gấp hai - ba lần so với ngày thường.

Tương tự, tại Hội hoa xuân ở công viên Tao Đàn, nhiều điểm bán thức ăn nhanh như bún trộn, cá viên, bò viên, hồ lô viên chiên các loại. Giá mỗi xâu 15.000 – 25.000 đồng (ngày thường chỉ 5.000 – 10.000 đồng/xâu); kem ly, cây các loại cũng tăng giá lên 15.000 – 40.000 đồng/cây – gấp đôi so với giá ngày thường.

Trên đường An Dương Vương (Q.5, TP.HCM), cả quãng đường dài hàng chục mét chỉ có duy nhất một quán hủ tiếu nên thu hút rất đông khách. Xe dựng tràn xuống cả lòng đường, nhân viên làm luôn tay vẫn không kịp phục vụ khách.

Chị Phương (ngụ Q.Bình Tân, TP.HCM) cho biết: “Mùng hai cả gia đình đi chùa, dạo hội hoa xong tìm quán ăn nhưng mãi mới có một, hai quán. Nhưng món ăn không ngon, quán dùng nguyên liệu cũ, không tươi, lại còn tăng giá 10.000 – 15.000 đồng/phần so với mấy ngày trước đó”.

Nhiều quán cà phê cũng tranh thủ kinh doanh thêm món ăn để phục vụ khách, tuy nhiên thực đơn không phong phú, chủ yếu là các món mì xào, mì bò, bánh mì thịt nguội… và thông báo phụ thu thêm 50% ngày tết.

{keywords}
Quán ăn đông nghẹt khách, món ăn không tươi ngon nhưng giá tăng thêm 10.000 - 15.000 đồng/phần so với ngày thường.

Nhất là các quán trà sữa ở quận 1, quận 3 đông nghẹt khách. Giá món kem, nước, trà sữa giá từ 75.000 – 98.000 đồng/món. Tối mùng 1, chị Hà đưa cả gia đình dạo đường hoa Nguyễn Huệ và đến một quán trà sữa ở quận 1 gọi 8 món, sau tính hóa đơn hết gần 1 triệu đồng. Chị xót xa: “Ngày tết đắc đỏ quá!”.

“Phải tăng thêm lương cho nhân viên làm việc ngày tết, giá thực phẩm cũng tăng cao nên tôi buộc phải phụ thu thêm. Qua tết chắc phải hết mùng, khi các mối cung cấp trở lại bình thường thì giá sẽ trở về như cũ”, bà Hai (kinh doanh bún bò huế ở Q.3) giải thích.

(Theo Phụ nữ TP.HCM)