Trong lúc sơ chế số trai vừa mò được dưới hồ, anh Bình vô tình phát hiện trong con trai có một vật sáng lấp lánh hình tượng Phật.

Ngày 11/9 anh Trần Đức Bình (Sn 1996, trú xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) xác nhận, ngày 20/6 trong quá trình sơ chế số trai mò được dưới hồ, anh này phát hiện một viên ngọc trai có hình tượng Phật.

{keywords}

Viên ngọc trai có hình thù giống tượng Phật ngồi thiền do anh Bình phát hiện.

Anh Bình cho biết trước đó anh cùng đám bạn ra hồ Chập Chạ (xã Sơn Trạch) và mò được rất nhiều trai. Sau đó, anh Bình mang số trai trên về nhà, trong lúc lấy ruột trai, anh Bình phát hiện trong mình một con trai có một vật thể sáng lấp lánh và có hình giống với tượng phật.

Thấy lạ kỳ, anh này dùng nhiều vật cứng để đập vào vật thể đó nhưng không thấy hề hấn gì.

Thấy lạ nên anh Trần Toại (sn 1976, chú ruột anh Bình) chụp ảnh gửi qua một người chuyên về ngọc và nhận được câu trả lời là ngọc trai. Sau đó gia đình đã cất giữ cẩn thận viên ngọc đó.

Theo quan sát, viên ngọc trai có màu hồng nhạt nặng 100g, cao khoảng 4 cm rất giống tượng Phật đang ngồi thiền. Khi đặt trong bóng tối, viên ngọc phát ra ánh sáng.

Theo lời anh Bình, có rất nhiều người tới hỏi mua nhưng anh này vẫn chưa muốn bán.

(Theo VTC News)