Quả nhót là thứ quà quê quen thuộc, chẳng còn xa lạ với người Hà Nội. Cứ vào cuối tháng ba, đầu tháng tư, khi thời tiết bắt đầu nắng ấm là những người nông dân trồng nhót lại hối hả ra vườn thu hoạch.

Năm nay, do thời tiết nồm ấm nên vụ nhót bắt đầu sớm hơn và chỉ còn khoảng nửa tháng nữa là kết thúc.

Ghi nhận của chúng tôi tại nơi trồng nhót lớn nhất Hà Nội (xã Hiệp Thuận, huyện Phúc Thọ), năm nay, nhót được mùa nhưng giá trị bán ra không cao. Giá nhót chín giảm so với mọi năm, giá bán buôn dao động từ 7.000-28.000 đồng/kg, tùy loại.

Mùa nhót chín đỏ ở Hà Nội: Nông dân “ngại” ra vườn, thương lái buồn chán vì hàng không bán được - Ảnh 1.

Nhót được mùa nhưng người nông dân lại khó bán

Những người nông dân trồng nhót cho biết, do thời tiết thuận lợi nên vườn nhót nhà bà năm nay rất sai quả. Tuy nhiên, bán ra chẳng được bao nhiêu.

"Năm ngoái, bình quân mỗi gốc nhót tôi thu về gần 3 triệu đồng nhưng năm nay chỉ bán được gần 1 triệu đồng thôi. Tôi cũng không hiểu nguyên nhân vì sao giá bán lại giảm đến thế, do dịch thì cũng không phải vì năm ngoái có dịch chúng tôi vẫn bán được", bà Hồ Thị Loan, người dân trồng nhót cho biết.

Mùa nhót chín đỏ ở Hà Nội: Nông dân “ngại” ra vườn, thương lái buồn chán vì hàng không bán được - Ảnh 2.
 
Mùa nhót chín đỏ ở Hà Nội: Nông dân “ngại” ra vườn, thương lái buồn chán vì hàng không bán được - Ảnh 3.
 
Mùa nhót chín đỏ ở Hà Nội: Nông dân “ngại” ra vườn, thương lái buồn chán vì hàng không bán được - Ảnh 4.

Đã có những quả nhót bị đổ đi do không bán được

Theo bà Loan, bà đang bán nhót với giá 7.000 đồng/kg nhưng chưa có người mua. "Từ lúc trồng nhót đến giờ tôi chưa thấy bao giờ rẻ như năm nay", bà Loan buồn bã nói.

Cùng quan điểm với bà Loan, ông Đỗ Như Phong cho rằng, giá nhót mỗi ngày một giảm. "Trước đây, cây nhót rất ít được các hộ trồng tập trung mà chỉ trồng xen trong vườn, bờ rào... nhưng những năm gần đây, loại trái này được khá nhiều người ưa thích. Giá bán khá cao nên nhiều hộ trồng nhiều hơn. Đây cũng có thể là nguyên nhân khiến nhót giảm giá".

Mùa nhót chín đỏ ở Hà Nội: Nông dân “ngại” ra vườn, thương lái buồn chán vì hàng không bán được - Ảnh 5.
 
Mùa nhót chín đỏ ở Hà Nội: Nông dân “ngại” ra vườn, thương lái buồn chán vì hàng không bán được - Ảnh 6.
 
Mùa nhót chín đỏ ở Hà Nội: Nông dân “ngại” ra vườn, thương lái buồn chán vì hàng không bán được - Ảnh 7.
 
Mùa nhót chín đỏ ở Hà Nội: Nông dân “ngại” ra vườn, thương lái buồn chán vì hàng không bán được - Ảnh 8.
 
Mùa nhót chín đỏ ở Hà Nội: Nông dân “ngại” ra vườn, thương lái buồn chán vì hàng không bán được - Ảnh 9.

Nhót chín đỏ cây nhưng người nông dân "ngại" ra vườn thu hoạch

Theo ông Phong, vườn nhót nhà ông hiện đang bán với giá từ 18.000-28.000 đồng/kg.

Bà Ngô Thị Lê chia sẻ, vườn nhót nhà bà năm nay ước tính cho 5 tấn quả: "Mỗi ngày, tôi đi hái nhót từ 6h00 sáng, đến 11h00 về nhà xếp nhót vào thùng bán. Bình thường, một ngày có thể thu hoạch vài tạ nhưng năm nay khó bán nên mỗi ngày tôi chỉ ra vườn hái 1 tạ thôi".

Có mặt tại xã Hiệp Thuận, nhiều thương lái cũng tỏ ra ngán ngẩm vì khó mua hàng. Nếu mua hàng với giá cao họ sợ không bán ra được, còn mua với giá thấp thì những người nông dân trồng nhót không muốn bán.

Mùa nhót chín đỏ ở Hà Nội: Nông dân “ngại” ra vườn, thương lái buồn chán vì hàng không bán được - Ảnh 10.

Thương lái ngán ngẩm vì khó thu mua nhót

Trao đổi với chúng tôi, thương lái Trần Thị Lê cho hay: "Năm nay ế hàng lắm, nhót hay quả gì cũng không bán được. Tôi thu mua của người nông dân với giá từ 7.000 đồng – 15.000 đồng/kg nhưng rất lo lắng xem hàng có bán được không".

Mùa nhót chín đỏ ở Hà Nội: Nông dân “ngại” ra vườn, thương lái buồn chán vì hàng không bán được - Ảnh 11.
 
Mùa nhót chín đỏ ở Hà Nội: Nông dân “ngại” ra vườn, thương lái buồn chán vì hàng không bán được - Ảnh 12.
 
Mùa nhót chín đỏ ở Hà Nội: Nông dân “ngại” ra vườn, thương lái buồn chán vì hàng không bán được - Ảnh 13.
 
Mùa nhót chín đỏ ở Hà Nội: Nông dân “ngại” ra vườn, thương lái buồn chán vì hàng không bán được - Ảnh 14.
 
Mùa nhót chín đỏ ở Hà Nội: Nông dân “ngại” ra vườn, thương lái buồn chán vì hàng không bán được - Ảnh 15.

Thương lái cũng nhận định, nhót năm nay được mùa nhưng nhiều quả xấu

Không chỉ thương lái, những tiểu thương bán nhót cũng nhận định nhót năm nay rẻ hơn mọi năm nhưng lượng khách mua lại ít hơn.

"Thời điểm này đang vào chính vụ nhót nhưng người mua hàng ít hơn năm ngoái. Tuần trước đắt hàng, nhiều người mua còn mấy hôm nay ít lắm. Giá cả, chúng tôi cũng phải hạ đôi chút", một tiểu thương nói.

Mùa nhót chín đỏ ở Hà Nội: Nông dân “ngại” ra vườn, thương lái buồn chán vì hàng không bán được - Ảnh 16.
 

Chỉ đến giữa tháng 4 là hết mùa nhót nên nhiều người cũng tranh thủ mua nhót về thưởng thức. Anh Ngọc (ở Xuân La, Tây Hồ) chia sẻ: "Lứa tuổi học sinh, sinh viên thường thích nhót chua để chấm với muối, còn lớn hơn một chút như bạn bè tôi thì chỉ thích nhót mọng nước và ngọt. Giá thành các loại sẽ chênh nhau nhưng cả năm chỉ có một mùa nhót nên nếu không tranh thủ thưởng thức thì phải đợi đến sang năm mới được ăn".

(Theo Doanh Nghiệp và Tiếp Thị)