Hà Nội bước vào những ngày đầu hè nắng nóng gay gắt. Vào chiều tối, nhiều người kéo nhau ra đường để thưởng thức các món ăn, đồ uống giải nhiệt nên hàng quán đông đúc quá tải.

Ghi nhận của PV.VietNamNet tại khu vực quận Hoàn Kiếm, Cầu Giấy,... các quán kem, trà chanh, quán đồ ăn vặt như thạch dừa, caramen, dừa dầm,... luôn nhộn nhịp khách. Người mua còn đứng tràn ra vỉa hè, lòng đường.

Chị Trần Minh Chung ở Phan Đình Phùng (Ba Đình, Hà Nội) than thở, ban ngày nắng nóng nên đến tối gia đình chị tranh thủ cho các con đi hóng gió. Nhưng chị không ngờ các quán ăn vặt, quán kem lại đông khách đến vậy. Chị đành xếp hàng mua một hộp kem mang về vì lượng người chen chúc, chật cứng không còn chỗ.

Chị Nguyễn Hiền, nhân viên một quán trà chanh ở Cầu Giấy, cho biết, từ 8h tối, khách ra vào tấp nập, quán không còn bàn trống. Nhân viên phải tăng ca mới kịp phục vụ vì đến tối lượng khách càng ồ ạt kéo vào.

{keywords}
Những ngày đầu hè, người dân ùn ùn kéo nhau đi ăn kem Tràng Tiền khiến vỉa hè đông nghịt
{keywords}
Khách đứng chờ mua kém chật kín cả vỉa hè
{keywords}
Khu vực hàng kem trên con phố này lúc nào cũng nhộn nhịp khách
{keywords}
Có khách mua 1 hộp, nhưng cũng có khách mua cả vài hộp kem một lúc về để tủ lạnh ăn dần
{keywords}
Nhiều người chờ nửa tiếng đồng hồ mới mua được kem ăn
{keywords}
Rất nhiều khách mua kem ăn ngay tại chỗ
{keywords}
Buổi tối là thời điểm khách kéo nhau tới mua kem đông nhất
{keywords}

Tại phố Hàng Than, người dân cũng ngồi chật kín vỉa hè để thưởng thức đồ ăn vặt như thạch dừa, kem dừa, caramen, chè xoài,...

{keywords}
Tương tự, các quán trà chanh dịp này đuổi không hết khách
{keywords}
Khách ngồi tràn chật kín cả vỉa hè để thưởng thức những món đồ uống giải nhiệt
{keywords}
Vào giờ cao điểm, nhân viên luôn chân luôn tay phục vụ khách
{keywords}
Từ bên trong ra vỉa hè, quán trà chanh này không còn một chỗ trống. Nhiều khách phải đứng đợi hoặc mua mang về

Nhật Thanh