{keywords}
Tại triển lãm cây cảnh mới diễn ra ở Tam Chúc (Ba Sao, Hà Nam), cây sanh có hình dạng giống một con voi thu hút khá đông người dân, khách tham quan đến chiêm ngưỡng.

 

{keywords}
Anh Nguyễn Long Bình (Hải Hậu, Nam Định), chủ nhân của cây này cho biết: "Tác phẩm có tên là “voi ma mút”, vì tôi tạo hình cây sanh giống hình một con voi ma mút - loài vật đã biến mất khỏi trái đất hàng nghìn năm trước".

 

{keywords}
Cây có tuổi đời khoảng 70 năm, anh Bình mất 20 năm chế tác, uốn nắn, trong đó có 6 năm  để hoàn thiện.

 

{keywords}
"Trước kia đây là một cây tự nhiên, sau khi sở hữu tôi dùng kỹ thuật để uốn nắn chuyển dáng. Tôi phải đắp thêm rễ lên thân để có kích thước lớn như dáng con voi ma mút", anh Bình cho biết.

 

{keywords}
Theo đó, đường kính thân cây lên đến 1,1m. Nhiều thân, rễ nhỏ đan xen vào nhau tạo thành một thân lớn.

 

{keywords}
Chiều rộng của bông, tán khoảng 5m, tính cả chậu cây cao hơn 4m.

 

{keywords}
Anh Bình mất rất nhiều công sức để chế tác, uốn nắn. Anh phải dùng mọi kỹ thuật của cha ông truyền lại, áp dụng vào uốn nắn cây sanh thành hình voi ma mút.

 

{keywords}
Chủ nhân của tác phẩm chia sẻ, việc khó nhất khi uốn nắn cành rơi, cành huyền bởi những cành huyền phát triển khá chậm. Cành huyền tượng trưng cho chiếc vòi của con voi…

 

{keywords}
Ở đoạn cong hình chữ U, một cành nhỏ ngược lên phía trên nên rất khó trong quá trình tạo tác.

 

{keywords}
Đoạn cong chuyển hướng của thân rất ngoạn mục, đòi hỏi người tạo tác phải có kinh nghiệm và kiên trì.

 

{keywords}
Thân chằng chịt những rễ to, rễ nhỏ xoắn vào nhau rất vững chãi.

 

{keywords}
Bông tán được làm tỉ mỉ, công phu.

 

{keywords}
Rễ của thân chính lan rộng khoảng 1m.

 

{keywords}
Theo chủ nhân của tác phẩm, hiện cây vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Giá trị của cây khoảng 1,5 tỷ đồng.

(Theo Dân Việt)