Theo Shanghaiist, một du khách Trung Quốc đã bị liệt vào danh sách đen về những du khách hành xử không văn minh sau khi tát một nhân viên thu ngân đồng hương vì bị mất thẻ tín dụng trong sân bay Los Angeles, Mỹ.

Người phụ nữ có lên Liang này đã tới một cửa hàng miễn thuế tại nhà ga quốc tế Tom Bradley ở Los Angeles, nơi đó có một dịch vụ đặc biệt dành cho du khách người Trung Quốc: nếu khách hàng mua số lượng hàng hóa trị giá trên 400 USD và trả bằng thẻ ngân hàng của Trung Quốc, họ sẽ được giảm giá 20 USD.

{keywords}

Nơi xảy ra vụ việc. (Nguồn: Shanghaiist.com)

Đầu tiên, Liang tới quầy thanh toán với số hàng có trị giá dưới 400 USD.

Cô định trả tiền, nhưng sau khi được nghe thông tin về chương trình khuyến mãi đó, cô đã quyết định quay trở lại mua thêm các thứ khác, nhưng lại bỏ quên chếc thẻ tín dụng của mình tại quầy thanh toán.

Sau khi phát hiện ra chiếc thẻ không còn, Liang quay trở lại quầy thanh toán và yêu cầu trả lại mình chiếc thẻ.

Không may, nhân viên thu ngân cũng quên mất chiếc thẻ và không biết hiện tại nó đang ở đâu.

Sau đó, nhân viên thu ngân đã cùng người quản lý cửa hàng tìm xung quanh và thấy chiếc thẻ ở bên cạnh máy tính tiền.

Tuy nhiên, khi nhân viên thu nhân trả lại thẻ cho Liang, thay vì cám ơn, Liang đã tát vào mặt người đó hai lần.

Ngay sau đó, các nhân viên cửa hàng đã ngăn Liang lại và thông báo cho nhân viên an ninh của sân bay. Cô bị bắt giam.

Chuyến bay của Liang bị hoãn khoảng 1 giờ, và rồi sau đó cất cánh mà không có cô trên đó.

Một phiên tòa cũng được tổ chức để xét xử vụ tấn công này.

(Theo Vietnam+)