Tháng 11 vừa qua, T.H - một du khách từ Sài Gòn vượt hơn ngàn km ra tham quan Hà Nội lần đầu tiên đã không khỏi bất ngờ khi trở thành "nạn nhân" của những chiêu trò "chặt chém".

{keywords}
Bịch trái cây 9 lạng giá 180.000 đồng được T.H chia sẻ.

Chia sẻ với PV, T.H cho hay, dù có cơ hội được khám phá nhiều tỉnh thành trong cả nước nhưng đây là lần đầu cô tới thăm Hà Nội. Qua những bài chia sẻ từ mạng xã hội, cô hào hứng đến thăm khu phố cổ sầm uất với nhiều món ăn ngon và "tọa độ" check-in nổi tiếng.

"Khi tới chợ đêm Đồng Xuân, mình có bắt gặp một cô bán hàng rong với nhiều loại trái cây rất hấp dẫn nên muốn mua một ít để thưởng thức. Giá bán là 20.000 đồng/lạng nên mình nhờ cô cân cho 2 lạng trái cây.

Tuy nhiên cô bán hàng luôn miệng nói rằng cứ để trái cây vào túi rồi trái nào không ăn cô bỏ ra sau. Nói đến đâu, tay cô lại liên tục nhặt hoa quả đến đó, nhanh chóng trộn gia vị vào rồi mới đem cân. Cuối cùng cô nói túi trái cây là 9 lạng, giá 180.000 đồng khiến mình vô cùng bất ngờ", T.H nói.

{keywords}
Một số du khách chia sẻ hình ảnh những bịch trái cây được mua ở các gánh hàng rong Hà Nội với giá "trên trời".

Vì lần đầu ra Hà Nội còn nhiều bỡ ngỡ, cũng không muốn gây ồn ào phiền phức nên T.H cùng nhóm bạn ngậm ngùi "cắn răng" mua bịch trái cây với giá cao rồi nhanh chóng rời đi.

Tâm sự về trải nghiệm "để đời" của mình trong một group viết về Hà Nội, chỉ sau vài giờ, T.H nhận được hàng trăm bình luận đồng cảm. Dưới bài đăng, nhiều người cũng không ngần ngại tiết lộ, họ từng là "nạn nhân" của chiêu trò "chặt chém" từ các gánh hàng rong hoa quả tại Thủ đô.

Bạn Hà Minh (đến từ TP. HCM) chia sẻ với PV rằng từng "hết hồn" khi trải nghiệm giá cả ở Hà Nội.

"Lần đầu ra Hà Nội, lúc đến phố đi bộ buổi tối, thấy có gánh hàng rong bán trái cây lắc khá ngon nên mình tới mua. Vì nghĩ mọi thứ cũng như ở Sài Gòn nên mình không hỏi giá trước, vô tư lựa trái cây cho vào túi rồi thanh toán.

Cô bán hàng cân xong kêu hết 220.000 đồng, mình còn tưởng nghe nhầm phải hỏi lại luôn đó. Đến lúc biết giá rồi thì cũng trả tiền xong đi luôn. Lần sau rút kinh nghiệm phải hỏi giá cẩn thận khi đi đâu, mua gì", Minh nói.

Không chỉ du khách nơi khác mà cả những bạn trẻ sống tại Hà Nội cũng từng rơi vào tình huống "dở khóc dở cười" khi mua trái cây tại các gánh hàng rong.

"Mình học ở Hà Nội mấy năm rồi mà có lần mua vài miếng xoài cũng phải trả 80.000 đồng. Giá cả còn chua hơn xoài", "Vài miếng trái cây lắc muối ớt mà bằng giá mấy tô phở rồi, còn không được mặc cả nữa nhé", "Mua một lần rồi chừa đến già, không bao giờ tới hàng rong phố cổ nữa",...

Sau khi bị "chặt chém" bịch trái cây giá "cao ngất", T.H cho biết đã rút kinh nghiệm nên trong những ngày ở Hà Nội, cô nàng chủ động di chuyển bằng việc đặt dịch vụ xe taxi công nghệ.

"Trải nghiệm mua trái cây như vậy khiến mình khá thất vọng. Tình trạng này thực sự làm ảnh hưởng đến giá trị và văn hóa của người dân Thủ đô. May mắn là sau sự việc đó thì mình không có gặp vấn đề nào khác cả. Tài xế và cả nhân viên dịch vụ tại khách sạn nơi mình lưu trú rất thân thiện, nhiệt tình", T.H chia sẻ.

(Theo Dân Trí)