Đại gia xếp hàng, ôm tiền tỷ chờ mua cây sanh Thánh Gióng cưỡi ngựa

Ông Nguyễn Thoan (Hưng Yên), chủ cây sanh cổ cho biết, nhiều thượng khách đến nhà ngỏ ý mua cây nhưng ông quyết không bán. Ông cho rằng, khi bản thân còn đủ sức khỏe, còn chăm sóc được cho cây thì sẽ giữ đến phút cuối cùng. Cây ở với người lâu cũng như người thân trong nhà, không thể nói vì tiền hay bất cứ lý do gì mà xa cách.

“Tôi không bảo tôi chê tiền nhưng bảo vì tiền mà bán cây thì không có. Bởi với tôi, cây cảnh còn là sinh mệnh, liều thuốc tiên kéo tôi trở lại nhân gian” – ông Thoan nói.

{keywords}
Nhiều đại gia sẵn sàng rút hầu bao cả tỷ đồng để thuyết phục ông Nguyễn Thoan (Hưng Yên) bán lại cây sanh cổ 

Lý giải về việc này, ông Thoan cho biết, ngày trước, ông bị ốm nặng tưởng không thể qua khỏi. Đến mức gia đình ông phải chạy vạy khắp nơi tìm thuốc cứu chữa nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm. Vào những lúc bế tắc nhất, ông Thoan chọn cây cảnh làm thú vui giết thời gian và quên đi bệnh tật.

“Tôi cũng không biết lý giải thế nào, mình khỏi bệnh là nhờ thuốc tốt hay tâm bệnh được hóa giải nhưng chỉ biết từ ngày chơi cây, tôi thấy mình vui vẻ, lạc quan trở lại” – ông Thoan giãi bày.

Kể từ ngày đó, ông Thoan bắt đầu sưu tập cây cảnh và mua tất cả những cây đẹp ở khắp nơi trên cả nước.

{keywords}
Cây sanh cổ có dáng hình Thánh Gióng cưỡi ngựa được ông Thoan mua từ 4 năm trước trong một chuyến du ngoạn

Cây sanh cổ có dáng hình Thánh Gióng cưỡi ngựa được ông mua từ 4 năm trước trong một chuyến du ngoạn. Ông tâm sự, ngay từ ánh nhìn đầu tiên, ông đã bị cuốn hút bởi vẻ đẹp kỳ vĩ, đồ sộ của cây.

“Ngày đó, tôi phải thuyết phục rất lâu chủ cây cũ mới gật đầu, họ bán cây không phải vì tiền mà thấy tôi mê cây quá. Kể từ đó, tôi đặt ra quy tắc cho riêng mình là người nào tiếp theo thửa hưởng báu vật phải là người yêu cây thực sự” - ông Thoan tâm sự.

Ông kể, nhiều vị khách đến nhà sẵn sàng trả hơn 1 tỷ đồng để đổi lấy cây sanh cổ nhưng ông quyết không bán. Ông cho rằng, việc mua bán là hữu duyên, chứ không phải cứ có nhiều tiền là mua được.

{keywords}
Cây sanh cổ có tuổi đời hàng trăm năm và thuộc dòng sanh Nam Điền
{keywords}
"Báu vật" của ông chùm cây cảnh Hưng Yên sở hữu bộ rễ hoành tráng, thuộc hàng cực phẩm
{keywords}
Bộ tay cành được chế tác công phu, tỷ mỉ và mang đậm dấu ấn của thời gian
{keywords}
Cây sanh cổ có dáng hình Thánh Gióng cưỡi ngựa về trời được nhiều người yêu thích
{keywords}
Có thượng khách sẵn sàng trả 1 tỷ đồng để sở hữu “báu vật” nhưng ông nhất quyết không bán
{keywords}
Ông Thoan cho rằng, việc mua bán cây cảnh chủ yếu là hữu duyên, chứ không phải cứ có nhiều tiền là mua được.

(Theo Dân trí)