Chị Nguyên, chủ đại lý vé số Phước Danh ở TP Trà Vinh (Trà Vinh), nói rằng chị không tiếc số tiền 92 tỷ đồng khi "chia hơi" tờ vé trúng giải độc đắc cho người bán dạo.

Đường đi 'lắt léo' của vé số trúng 92 tỷ đồng: Theo cửa hàng Phước Danh, nơi bán vé số trúng 92 tỷ của chị Đào ở Trà Vinh, đây là dạng in sẵn từ TP.HCM, được chuyển về đây bán lại.

Tối 17/10, đến các quán ăn, uống ở TP Trà Vinh (Trà Vinh) đều nghe người dân nơi đây nhắc về chị bán thịt heo ở chợ Lương Hòa (hay còn gọi là chợ Sam Bua, ở phường 8) trúng xổ số độc đắc kiểu Mỹ với tổng tiền thưởng lên đến trên 92 tỷ đồng.

Trong khi đó, gia đình người may mắn này là chị Nguyễn Thị Ánh Đào (32 tuổi) đã đóng cửa nhà từ 15h.

{keywords}

19h ngày 17/10, nhà ông Thái, cha của chị Đào, đóng cửa và tắt đèn sớm.

Người cha nhận thưởng sáng 18/10

Tối cùng ngày, chiếc ôtô 16 chỗ biển số Trà Vinh dừng lại trước nhà chị Đào. Khoảng 10 người vội xuống xe, có người trong nhà mở nhẹ cửa để họ bước nhanh vào rồi khép lại. Vài phút sau, vài người họ hàng của gia chủ ra cửa phụ để đi bộ về hướng chợ Lương Hòa.

Ông Huấn, chủ quán cơm ở đường Lê Văn Tám - người vừa xuống xe, kể được ông Nguyễn Quốc Thái (58 tuổi, cha chị Đào) tin cậy cho đi cùng xe lên TP.HCM nhận tiền thưởng.

Theo ông Huấn, những người đi cùng ông Thái do có việc nên về trước. Người cha được con gái ủy quyền đi nhận hàng chục tỷ đồng phải ở lại để Công ty TNHH một thành viên Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) làm lễ trao thưởng vào sáng 18/10.

"Vietlott phải trao thưởng trước sự chứng kiến của cơ quan chức năng và báo chí. Đây là thủ tục tượng trưng vì tiền đã chuyển hết vào tài khoản của ông Thái. Sau lễ trao thưởng, ông ấy còn ở lại thăm người thân chứ chưa về Trà Vinh liền", ông Huấn nói.

...

Bà con mừng phát khóc

Ông Thái Thành Long (74 tuổi, bán vé số dạo, là cậu ruột của vợ ông Thái), cho biết gia đình cháu rể làm nghề mổ heo và bán thịt heo rất lâu, cuộc sống khó khăn. Ông Thái đang kêu bán nhà vì nợ nần nhưng gia đình may mắn trúng số đến trên 92 tỷ đồng.

"Tôi bán vé số ngoài chợ cá từ 3h và nghe tiểu thương nói gia đình cháu tôi trúng độc đắc kiểu Mỹ. Tôi mừng đến khóc vì từ đâu cháu tôi hết khổ. Vì gia đình khó khăn mà con trai của ông Thái đi làm ăn xa ở TP.HCM", ông Long vừa nói vừa khóc.

Theo tìm hiểu của Zing.vn nơi "phát hành" vé có dãy số may mắn 05-21-31-33-38-42 tại Trà Vinh là đại lý Phước Danh ở đường 19/5, phường 1, TP Trà Vinh (gần sân vận động tỉnh Trà Vinh).

Thấy khách hỏi thăm chuyện bán vé số điện toán trúng giải độc đắc kiểu Mỹ, chị Nguyên - vợ anh Hữu Phước (chủ đại lý Phước Danh) lấy lý do đang chăm sóc con nhỏ và chuẩn bị đi siêu thị nên từ chối trả lời.

Phóng viên thuyết phục một lúc, thiếu phụ khoảng 30 tuổi này nói chị không đủ điều kiện xin giấy phép bán vé số điện toán. Vì vậy, trước mỗi kỳ quay thưởng của Vietlott, chị Nguyên điện thoại đến đại lý ở quận Tân Bình (TP.HCM) để mua 100-200 vé loại mệnh giá 10.000 đồng/vé.

Chị Nguyên, vợ của chủ đại lý vé số Phước Danh ở TP Trà Vinh, khẳng định thiếu phụ không tiếc tờ vé số trúng độc đắc trên 92 tỷ đồng. Ảnh: Việt Tường.

Không tiếc vì lỡ cơ hội trúng 92 tỷ đồng

"Tôi mua cầu may chứ không phải mua đi bán lại kiếm lời. Những người bán vé số dạo gặp tôi hỏi mua thì mình 'chia' lại với giá gốc. Trước ngày chị Đào trúng độc đắc, người bán vé số dạo quê huyện Cầu Ngang hay Trà Cú gì đó hỏi mua số điện toán. Tôi thấy mình mua hoài mà chỉ trúng giải 30.000 đồng nên 'chia' cho ông ấy 5 tờ", chị Nguyên chia sẻ.

Theo bà chủ đại lý vé số Phước Danh, chị không tiếc số tiền 92 tỷ đồng khi bán đi tờ vé số trúng giải độc đắc. Chị Nguyên cho rằng biết đâu ngày nào đó con số may mắn sẽ mỉm cười với chị.

{keywords}

Quán ăn Thảo là nơi chị Đào (em chị Thảo) mua tờ vé số trúng giải độc đắc kiểu Mỹ từ người bán vé số dạo vào ngày 16/10. Ảnh: Việt Tường.

"Tối 16/10, sau khi công bố kết quả của kỳ quay số thứ 39 thì đại lý ở TP.HCM gọi điện về cho tôi báo có người trúng thưởng. 4h ngày 17/10, đại lý cho xe xuống đón chồng tôi đi cùng chú Nguyễn Quốc Thái. Chồng tôi gọi điện nói đang về với chú Thái nhưng xe hư giữa đường", chị Nguyên kể.

Mọi người xin số điện thoại của ông bán vé số dạo được chị Nguyên "chia" 5 tờ nhưng thiếu phụ nói không có và không biết người này thuê nhà trọ ở đâu.

...

Bé trai 4 tuổi rút tờ vé số may mắn

Ngày 16/10, chị Đào bán thịt heo xong thì ra quán hủ tiếu Thảo phụ chị ruột và mẹ là bà Trần Thị Điệp (bán nem nướng). Lúc này, người bán vé số dạo được cho là tên An đến mời chị Điệp mua và đứa con trai 4 tuổi của người này rút trúng tờ vé có dãy số may mắn.

Tối cùng ngày, chị Đào và cha là ông Thái dò trên tivi thì phát hiện họ trúng độc đắc. Suốt đêm không ngủ, sáng 17/10, chị Đào giao tờ vé số cho cha mang đến Vietlott để làm thủ tục nhận thưởng.

Theo Zing