{keywords}
Chủ nhân của tác phẩm này là ông Hoàng Minh Chính, chủ một nhà vườn cây cảnh có tiếng ở Văn Giang (Hưng Yên).

 

{keywords}
Ông cho biết cây này được ông mua lại của một nghệ nhân cách đây mấy năm về trước.

 

{keywords}
Theo ông, cây duối này có hàng trăm năm tuổi, gốc và cành của chúng đã ngả màu bạc trắng hết.

 

{keywords}
Ông Hoàng Minh Chính cho biết mỗi cây đều có vẻ đẹp riêng, mỗi người sẽ có con mắt và cảm nhận khác nhau.

 

{keywords}
Cây duối này có dáng làng, có tuổi đời hàng trăm năm.

 

{keywords}
Cây có chiều cao khoảng gần 2m, tán cây rộng khoảng 1m.

 

{keywords}
Thân cây cũng như các cành của chúng đều uốn lượn rất mềm mại và tự nhiên.

 

{keywords}
Những u bướu ở thân cây cùng màu bạc trắng tạo nên nét cổ kính.

 

{keywords}
Theo những người chơi cây cảnh, tác phẩm này này hội tụ đủ các yếu tố của một cây cảnh đẹp “cổ - kỳ - mỹ - văn”.

 

{keywords}
Cây có 2 cành to xòe ra như muốn che chở cho cả gia đình, phần gốc và rễ đều nổi lên mặt đất.

 

{keywords}
Loại cây này phù hợp với nhiều gia đình. Vì kích thước không quá lớn nên việc di chuyển cũng không quá khó khăn.

 

{keywords}
Vì thế, không ít người đến tham quan vườn, bày tỏ sự yêu thích cây duối cổ của ông và trả gần tỷ đồng để sở hữu. Tuy nhiên, ông Chính vẫn chưa muốn bán.

 

{keywords}
Chia sẻ với PV, ông cho biết bản thân rất yêu cây nên không nỡ xa bất kỳ một cây nào trong vườn. Nếu ai có đủ duyên, ông sẽ bán lại hoặc trao đổi cây.

 

{keywords}
“Tôi có sở thích sưu tập những cây cảnh cổ, đẹp và độc – lạ nên không muốn bán lại cho ai. Mọi người có thể đến tham quan, ngắm cây tại vườn của tôi thoải mái”, ông cho hay.

(Theo Dân Việt)