{keywords}
Cây ổi nhiều năm tuổi, dáng thế độc đáo thuộc sở hữu của anh Bùi Đức Dũng (TP. Việt Trì, Phú Thọ)

 

{keywords}
Theo anh Dũng, đây là cây ổi có dáng “thác đổ”  đẹp nhất Việt Nam bởi trên thân nổi những u cục hiếm có

 

{keywords}
Được biết, thời điểm thị trường cây cảnh “sốt” giá (2010), cây ổi này từng được trả tới 900 triệu đồng. Anh Dũng mới sở hữu cây  này đợt Tết vừa rồi với giá vài trăm triệu.

 

{keywords}
Để xứng tầm với dáng cây, anh Dũng thuê thợ làm một chậu lớn trị giá cả chục triệu đồng.

 

{keywords}
Chủ nhân của cây ổi cho biết, cây có nguồn gốc từ Tuyên Quang, mọc ở bờ rào, sống ở môi trường khắc nghiệt nên cây mới nổi u cục như vậy.

 

{keywords}
Nếu tính năm, cây ổi này phải gần 70 năm.

 

{keywords}
Điểm đặc biệt của cây là “mọc ngược” và u cục rất lớn, nhiều cây ổi có thể có tuổi đời cao hơn nhưng không có u cục như vậy, anh Dũng cho biết.

 

{keywords}
Những đường chuyển, cong của cây rất ngoạn mục

 

{keywords}
Theo anh Dũng, cây vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Phải 5 năm nữa cây mới hoàn chỉnh.

 

{keywords}
Cây có 3 rễ lớn nổi trên mặt đất

 

{keywords}
Đoạn chuyển (đường trườn) của thân từ gốc xuống bên dưới hoàn toàn tự nhiên

 

{keywords}
Toàn thân uốn lượn, nổi lên các nốt sần sùi, u, bướu… trông rất cổ, đẹp đến ngỡ ngàng.

 

{keywords}
Ngọn “mọc ngược” được làm rất công phu, người làm cây phải kiên trì vì cây “mọc ngược” phát triển rất chậm.

 

{keywords}
Nói về giá trị của cây, anh Dũng cho biết, cây cảnh nghệ thuật thì giá vô cùng, anh mua cây về chơi, hoàn thiện nó chứ không có ý định bán.

(Theo Dân Việt)