Cây sung tọa lạc trên một đỉnh đồi nhân tạo, xung quanh là những viên đá quý còn thô rất có giá trị của ông Lê Văn Dũng (TP. Sông Công, Thái Nguyên) được rất nhiều du khách, giới chơi cây cảnh thích thú, lên tận nơi ngắm cây

Không phải ngẫu nhiên mà cây sung được trồng ở vị trí cao nhất. Theo chủ nhân của tác phẩm, thế cây cũng đã nói nên một phần cuộc đời phong ba bão táp của vị chủ nhân nơi đây. Cuộc đời của anh đã trải qua muôn vàn cay đắng, nhưng khi thành đạt anh đã nghĩ về quê hương và quyết tâm lập nghiệp tại đây

Chính vì vậy, tác phẩm sung cổ “Long mã hồi đầu" đặt ở vị  trí trên cao nơi có con suối chảy xuống hồ cá Koi. Ông Dũng cho biết, núi đá nhân tạo và hồ cá Koi được ghép từ 100 tấn đá quý mang từ Qùy Hợp (Nghệ An) về Thái Nguyên. Hiện những khối đá quý này không còn vì đã khai thác hết ở Việt Nam

Bước qua những viên đá quý "khủng", lên trên đỉnh đồi bắt gặp hình ảnh thân cây sung có dáng rất lạ, bệ rễ và thân cây như thân một con rồng khiến nhiều du khách thích thú, chụp ảnh

Đúng như tên gọi của nó, một cây sung có đường kính gần 2m, dài 9m bò sạp mặt đất vươn xa rồi bất ngờ hồi đầu rất nghệ thuật

Thân cây dè bẹt, tay cành tỷ lệ cân xứng

Theo chia sẻ của ông Dũng, cây sung quý này được ông mua của một nghệ nhân nổi tiếng ở làng cây cảnh cổ làng Vị Khê (Nam Trực, Nam Định)

Cây được các nghệ nhân lão luyện nơi đây gửi gắm thông điệp, người anh hùng dù chu du khắp thiên hạ nhưng cuối cùng vẫn hướng về cội nguồn

Tác phẩm ứng với cuộc đời ông nên ông rất trân trọng để nó ngự ở một nơi cao nhất, chỉ những ai thực sự mê cây mới đủ kiên nhẫn vượt qua hàng chục bậc đá chênh vênh mới có cơ hội "mục sở thị" vẻ đẹp của nó. Nhiều người mê cây dù đã trả giá bạc tỷ nhưng ông không bán cũng một phần vì những lý do trên

Độc đáo nhất phải kể đến là cành phóng hồi đầu rất chuẩn đã tạo ra sự cân đối cho tác phẩm

Ngoài ra sự hồi đầu còn có ý nghĩ hướng về cuội nguồn, nơi bắt đầu cho ta sự sống và trưởng thành

Theo Nhà báo Vương Xuân Nguyên, một người chuyên viết về sinh vật cảnh: "Tác phẩm sung long mã hồi đầu của Dũng Ka cơ hội tụ đủ 9 yếu tố của một cây cảnh nghệ thuật độc đáo: Phô thân - Khoe lá - Lộ căn - Cổ - Linh - Tinh - Tú - Kỹ dăm- Mịn tàn. Cây có niên đại hàng trăm năm tuổi..."

Đoạn gần ngọn cây dựa trên một tảng đá quý lớn, tạo thế vững chãi cho tác phẩm

Tay cành, bông bán tỏa đều như những đám mây và được làm rất tỉ mỉ, công phu

Được biết sung là một loại cây cảnh được Việt từ xa xưa đã liệt vào hàng tứ quý "Vạn - Lộc -Đa -Sung"

(Theo Dân Việt)