Chiêm ngưỡng “báu vật” vùng Quan họ, trả 3 tỷ đồng không bán

{keywords}
Cây sanh cổ “Cửu long tọa sơn” của anh Trần Xuân Lộc (TP. Bắc Ninh) được giới chơi cây cảnh yêu thích không chỉ bởi dáng thế mà chậu đặt cây cũng rất độc đáo
{keywords}
Theo nghệ nhân Hùng Xiếc (áo kẻ) cho biết, cây sanh “Cửu long tọa sơn” lôi cuốn bởi hình thế bố cục, ngôn ngữ tạo hình công phu nhưng nhìn rất tự nhiên, không giống bất cứ một cây sanh nào ở Việt Nam nên ngắm mãi không chán
{keywords}
Chủ nhân của tác phẩm coi cây như “báu vật” bởi đã gắn bó với cây như một người bạn hơn 10 năm nay. “Tôi coi cây như một thành viên trong gia đình. Cây thường đại diện cho anh em chơi cây ở Bắc Ninh tham dự các cuộc triển lãm. Có nhiều người hỏi mua giá cao nhưng tôi không lỡ xa cây”, anh Lộc nói
{keywords}
Trước kia cây có tên “Dáng làng” nhưng sau này được nghệ nhân nổi tiếng đất Hà thành – Cường “họa sĩ” đặt lại tên thành “Cửu long tọa sơn” bởi cây có 9 ngọn trên một thân – tượng trưng cho 9 con rồng trên một ngọn núi, anh Lộc tiết lộ
{keywords}
Để tôn dáng cây và mang đặc trưng vùng miền Quan họ Bắc Ninh, anh Lộc mất nhiều đêm suy nghĩ, làm sao tạo ra được một cái chậu độc đáo, không đụng hàng. Sau 6 tháng, anh và cộng sự đã tạo ra một chậu nhìn như một ngôi chùa, kích thước phù hợp với cây, chậu có các mái cong rất đẹp, họa tiết cầu kỳ…
{keywords}
Trên chậu có những gắn với tên của chủ nhân nhưng được cách điệu rất nghệ thuật. Thời gian tới, anh Lộc sẽ phủ một lớp màu rêu giả cổ lên chậu để tôn vẻ đẹp dáng cây
{keywords}
Bông tán cây tròn đều nhìn như những áng mây rất đẹp. “Cách đây hơn 10 năm khi mới mua về, bông tán sơ sài, mất rất nhiều thời gian mới tạo được một bộ bông tán như vậy”, anh Lộc cho biết
{keywords}
Nghệ nhân Hùng Xiếc đánh giá, điểm đặc biệt của tác phẩm là các tay cành uốn lượn rất nghệ thuật, không nhìn thấy vết cắt bởi tay cành được uốn theo lối cổ và theo thời gian đã mịn màng
{keywords}

Tay cành tỏa đều, uốn lượn mà ngọn cây cũng được tạo tác rất công phu nhìn như thiên nhiên tạo tác chứ không phải con người làm. 

{keywords}
Chủ nhân tác phẩm chia sẻ thêm, trước kia mua cây ở Ninh Hiệp (Hà Nội) với giá hơn 200 triệu đồng, hiện tại có người trả 3 tỷ đồng nhưng không bán. “Bán đi tôi rất tiếc bởi có một cây đẹp phải mất hàng thập kỷ. Mình tạo dáng cây là đã gửi cả tâm tư, tình cảm vào đó nên muốn giữ lại hàng ngày ngắm, thỏa mãn niềm đam mê”, anh Lộc nói. Cũng theo anh Lộc, cây rất nhiều năm tuổi, bệ rễ đã bệt vào đá. 
{keywords}
Rất nhiều khách khi đến nhà vườn nhà anh Lộc không thể rời mắt trước dáng hình mềm mại của cây sanh “Cửu long tọa sơn”

(Theo Dân Trí)