{keywords}
Anh Hồng Quân (Thường Tín, Hà Nội), chủ nhân của cây sanh Nam Điền cổ cho biết, tác phẩm có tuổi đời trên 100 năm.
{keywords}
Đây là tác phẩm quý nhất trong vườn nên nhiều người trả giá cao mà anh chưa bán.
{keywords}
Anh Quân cho biết, cây sanh có nguồn gốc từ Hà Tây cũ, được các nghệ nhân xưa chăm chút, tạo dáng theo lối cổ nên nhìn cây rất có chiều sâu, góc nào cũng đẹp.
{keywords}
Chủ nhân của tác phẩm cho hay, cách đây 5 năm, anh may mắn sở hữu, mang về vườn đặt lại răm, chi, bông tán cho hoàn chỉnh, còn phần gốc đã rất đẹp rồi.
{keywords}
Trước đó cây cũng trải qua 2 đời chủ, cũng là nghệ nhân có tiếng ở Hà Nội, sau gần 9 năm tạo tác cây gần như hoàn chỉnh. Khoảng 2 năm nữa cây đạt đến độ hoàn hảo.
{keywords}
Anh Quân thông tin, một tác phẩm bonsai theo tiêu chuẩn quốc tế phải là cây không quá lớn, không quá nhỏ. Thân, bệ rễ, răm, chi, bông tán hoàn chỉnh… nhìn gọn gàng.
{keywords}
"Là chủ nhân, tâm nguyện của tôi muốn gửi vào tác phẩm đó là: Thú chơi cây cảnh nghệ thuật đã và đang trường tồn vạn năm sau và lâu hơn nữa", anh Quân nói.
{keywords}
Với cây sanh cổ này, anh Quân muốn đưa cây hội nhập và giới thiệu với cả bạn bè quốc tế.
{keywords}
Cây cao khoảng 1,5m (tính từ mặt bể), đường kính gốc khoảng 60cm, bông tán rộng khoảng 1,2m.
{keywords}
Thân gồm 5 rễ lớn tạo thành, toàn bộ bộ rễ ôm đá
{keywords}
Khi tưới nước vào thân, màu da (vỏ) sẽ chuyển sang màu đồng chứng tỏ cây nhiều năm tuổi
{keywords}
Nhìn tứ diện góc nào cũng có chiều sâu
{keywords}
Tay cành được cắt giật công phu để tạo bông tán của cây theo lối tản vân
{keywords}
Anh Quân cho biết, cách đây 3 năm đã có người trả gần 6 tỷ đồng nhưng anh không bán bởi muốn tạo tác hoàn chỉnh và giữ lại trong vườn chơi lâu hơn nữa.

(Theo Dân Việt)