{keywords}
Cây khế độc đáo này thuộc sở hữu của ông Phạm Khắc Kha (TP. Việt Trì, Phú Thọ).

 

{keywords}
Ông Kha cho biết, ông mua cây khế này cách đây 10 năm. Thời điểm đó, cây chỉ có thân chứ chưa có tay cành.

 

{keywords}
Sau 10 năm tạo tác, cây khế đã đầy đủ tay cành, nhìn giống như một con nghê.

 

{keywords}
Cây cao khoảng 2m, tán rộng gần 3m, thân dài khoảng 60cm.

 

{keywords}
Cây có tuổi đời gần 100 năm, toàn thân nổi u cục.

 

{keywords}
Bộ rễ của cây rất độc đáo, phía trước được tạo thành một chân của con nghê…

 

{keywords}
…phía sau, bộ rễ phân được chia thành hai chân.

 

{keywords}
Một đoạn cây như chiếc cổ con nghê to gần bằng thân mọc thẳng đứng.

 

{keywords}
Cây không chỉ nổi u cục mà có những chỗ lõm vào nhìn rất kì quái.

 

{keywords}
Chủ nhân của tác phẩm cho biết việc tạo tác tay cành cây khế khó hơn những cây khác vì khế rất giòn rất khó uốn, nắn.

 

{keywords}
“Phải mất gần 10 năm mới được bộ tay cành đẹp, đầy đủ như vậy”, ông Kha nói.

 

{keywords}
Bông tán hài hòa, phần đuôi tỏa rộng.

 

{keywords}
Theo ông Kha, khế phát triển rất nhanh nên vài hôm lại phải cắt bớt tay cành một lần.

 

{keywords}
"Lúc khế ra hoa, tôi không động vào thì khế mới đậu quả. Khế sẽ có rất nhiều quả, tôi phải cắt bớt đi vì trồng trong chậu, để nhiều quả sẽ ảnh hưởng đến cây", chủ nhân của tác phẩm cho biết

 

{keywords}
Theo đó, cây khế dáng trực rất nhiều nhưng khế có hình dáng con thú như thế này rất hiếm.

 

{keywords}
Ông Kha cho hay đợt triển lãm mới đây ở Phú Thọ có người trả 300 triệu đồng nhưng ông không bán.

 

{keywords}
"Sau đó, tôi đã bán cho một người trên vùng cao xuống tận vườn hỏi mua với gái gần 400 triệu đồng. Cây gắn bó với tôi chục năm nên khi bán đi tôi rất tiếc, vì một vài lý do tôi mới phải bán nó đi", ông Kha nói.

(Theo Dân Việt)