{keywords}
Bộ 3 cây sanh cổ có tên "huyền thoại" của anh Nguyễn Thanh Tùng (Gia Lâm, Hà Nội) đã từ lâu rất nổi tiếng trong giới chơi cây cảnh ở đất Hà thành. Nhiều người yêu thích hỏi mua nhưng chủ nhân chưa muốn bán
2-1608903372410.jpg

Anh Tùng cho biết anh may mắn sở hữu 3 cây sanh từ năm 1993. Trong gần 30 năm kiên trì tạo tác theo lối cổ, đến nay cây đã hoàn thiện, bộ 3 tác phẩm "huyền thoại" gồm một cây ở giữa dáng trực và hai cây dáng siêu.

3-1608903373110.jpg

Chủ nhân cho biết, ba cây sanh này không lớn nhưng chúng đạt tiêu chuẩn cây bonsai quốc tế: không lớn quá, không nhỏ quá, đặt trong không gian nào cũng thích thợp. Trong ảnh là cây sanh dáng trực, thân già cỗi.

4-1608903574561.jpeg

Hai bên là hai cây sanh có dáng siêu tương đồng nhau, thân cây chùn rụt và già cỗi.

5-1608903372758.jpg

Anh Tùng cho biết, 3 cây này đều có tuổi đời trên 100 năm.

6-1608903372869.jpg

Bệ rễ cây gần như đã hóa đá.

7-1608903372923.jpg

Các cành lớn chùn rụt và các vết sẹo đã múp (liền sẹo).

8-1608903372416.jpg

Tay cành của cây được làm theo lối cổ - uốn nắn chứ không có sự cắt giật.

9-1608903372621.jpg

Điểm nổi bật của bộ ba cây sanh là các cây tuy tầm trung nhưng đều có bệ rễ rất lớn, các rễ đã bệt vào nhau thành một khối vững chắc.

10-1608903372849.jpg

Điểm đặc biệt nữa là trên thân và gốc nổi rất nhiều địa y màu xanh xám - địa y này chứng tỏ cây rất già theo năm tháng chứ không phải theo nguồn nước.

11-1608903372468.jpg

Rất nhiều người yêu thích bộ ba tác phẩm này nhưng chủ nhân không bán. Giới chơi cây cành đánh giá, bộ ba này phải có giá trên 10 tỷ đồng.

(Theo Dân Trí)