Từ chiếc xe ga đắt tiền, ông Sơn đã tự nghĩ ra ý tưởng và chế thành ra chiếc “siêu xe” mang thương hiệu riêng của mình với 4 bánh và loa nhạc đầy đủ.

{keywords}
Chiếc “siêu xe” đặc biệt này là của ông Nguyễn Văn Sơn (SN 1961, trú phường Trường Thi, T.p Vinh, Nghệ An). Trước đây, ông làm ở đoàn cải lương Nghệ An và về hưu cách đây gần 5 năm.

{keywords}
 Ông Sơn cho hay, ban đầu đây là chiếc xe tay ga @ 150 đắt tiền. Sau một thời gian đi lại, ông chán cái “nhàm” của xe nên bắt đầu nghĩ ra ý tưởng sẽ chế tạo điều gì đó khác biệt trên xe mình cho mới lạ.

{keywords}
Ông Sơn cho hay, ban đầu đây là chiếc xe tay ga @ 150 đắt tiền. Sau một thời gian đi lại, ông chán cái “nhàm” của xe nên bắt đầu nghĩ ra ý tưởng sẽ chế tạo điều gì đó khác biệt trên xe mình cho mới lạ.

{keywords}

Nghĩ là làm, ông Sơn bắt đầu mày mò ra các thiết kế và truy lùng khắp nơi các đồ hợp để áp dụng lên chiếc xe của mình. Toàn bộ xe được ông Sơn thiết kế và đưa ra thợ gò hàn thành vỏ như một chiếc xe ô tô.

{keywords}
Nghĩ là làm, ông Sơn bắt đầu mày mò ra các thiết kế và truy lùng khắp nơi các đồ hợp để áp dụng lên chiếc xe của mình. “Lúc tháo hết vỏ chiếc @ ra, tôi thấy bộ khung sườn hay quá. Lúc đó tôi nảy ra ý định sẽ làm mới chiếc xe theo một phong cách mới lạ bằng việc sơn lại rồi gò cho nó một cái “nhà” úp lên”, ông Sơn cho biết.

{keywords}
Do không có các vật dụng chuyên dụng và hiểu sâu về điện tử, ông Sơn được một người bạn thân là Lê Nguyên Long cùng giúp sức để sáng tạo ra chiếc xe độc đáo này. 

{keywords}
 Sau nhiều tháng ngày dày công mày mò thiết kế, cuối cùng ông Sơn cũng đã cho ra 1 sản phẩm độc đáo hoàn toàn mới lạ. Từ 1 chiếc xe máy, ông lắp thêm 3 bánh và gò thêm vỏ trông giống như 1 chiếc ô tô.

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

Ông Nguyễn Hồng Kỳ, GĐ Sở GTVT Nghệ An

"Chiếc xe này vi phạm về an toàn giao thông vì người sáng tạo chưa được cấp phép. Nếu muốn sáng tạo ra một chiếc xe với ý tưởng mới thì phải được cơ quan chức năng phê duyệt về thiết kế, sáng tạo thì khi đó mới là đúng".

(Theo Trí thức trẻ)