{keywords}
 Vẻ đẹp lộng lẫy của cố đô Gyeongju khi hoàng hôn dần buông xuống

Từ năm 57 trước công nguyên đến năm 935 sau công nguyên, ở phía nam bán đảo Triều Tiên đã tồn tại một triều đại cổ, mang tên Silla. Triều đại này đã tồn tại gần 1000 năm và chưa từng dời đô dù chỉ một lần. Thủ đô duy nhất là Gyeongju. Các di tích quý giá nằm rải rác ở khắp thành phố lưu lại những thành tựu lịch sử, chính trị, văn hóa, tôn giáo và nghệ thuật của vương quốc Phật giáo Silla.

Các di tích của Gyeongju như cung điện, đền chùa, tượng điêu khắc, mộ cổ được chia thành 5 khu vực và được gọi là "Khu vực Lịch sử Gyeongju". Cả 5 khu vực này đều được UNESCO ghi nhận là Di sản văn hóa thế giới. Kênh truyền hình địa lý học của Mỹ (National Geographic) gần đây đã chọn Gyeongju là một trong những thành phố đáng ghé thăm nhất trên thế giới sau đại dịch Covid-19.  

{keywords}
 Đài quan sát Cheomseongdae (Kho báu quốc gia số 31)

Cheomseongdae (Kho báu quốc gia số 31) được biết đến là đài quan sát thiên văn lâu đời bậc nhất ở phương Đông. Vào thế kỷ thứ 7, Cheomseongdae được xây dựng bằng phương pháp xếp đá. Cấu trúc tròn ở đỉnh và vuông ở chân đài giúp Cheomseongdae có một kết cấu vững chãi. Hình tròn tượng trưng cho bầu trời, hình vuông tượng trưng cho mặt đất. 

Từng hòn đá cũng chứa đựng ý nghĩa mang tính biểu tượng riêng. 365 hòn đá tạo thành Cheomseongdae có nghĩa là 365 ngày một năm. Ngoài ra, theo những nhà quan sát thiên văn từng tới nơi này, lấy cửa sổ là khu vực trung tâm thì 12 tầng trên và 12 tầng dưới cùng tượng trưng cho 12 tháng  và 24 tiết khí trong 1 năm. 

Ở gần Cheomseongdae có một cánh đồng hoa rộng lớn, du khách có thể vừa tản bộ thư giãn vừa ngắm nhìn những bông hoa tuyệt đẹp.

{keywords}
 Lối vào cầu Woljeonggyo

Woljeonggyo là cây cầu gỗ được xây dựng vào thế kỷ thứ 8. Cây cầu hoàng gia tráng lệ này nối giữa núi Namsan và Vương cung, nơi mà người dân Silla coi là thiêng liêng. Quá trình phục hồi Woljeonggyo bắt đầu từ năm 2008, với đường cầu hoàn thiện vào năm 2013 và hai cửa cầu vào năm 2018. Chảy duới cầu Woljeonggyo là sông Namcheon. Về đêm, cây cầu Woljeonggyo được thắp sáng, phản chiếu xuống mặt nước tạo nên một khung cảnh diễm lệ. 

Nếu đã đến thăm Woljeonggyo thì bạn nhất định không nên chỉ ngắm nhìn cây cầu từ xa mà hãy tản bộ trực tiếp trên cây cầu để có thể cảm nhận hết vẻ đẹp lịch sử ấn tượng ấy. Bạn có thể chụp những bức ảnh khác nhau với bối cảnh những cột trụ được xếp hàng thẳng tắp. Và đặc biệt, bạn không nên bỏ lỡ trải nghiệm đi qua cây cầu bằng đá xếp Jinggeom ở ngay gần đó để có được góc chụp Woljeonggyo hoàn hảo như nhiếp ảnh gia.

{keywords}
 Khung cảnh tráng lệ của Woljeonggyo khiến nơi đây trở thành địa điểm check-in nổi tiếng

Ngay cạnh cầu Woljeonggyo là làng Gyochon. Vào thế kỷ thứ VII, trường đại học quốc gia đầu tiên của Hàn Quốc được xây dựng tại Gyochon. Nhiều nhà Hanok truyền thống đã được khôi phục với trung tâm là căn nhà cổ của gia tộc họ Choi ở Gyeongju (Di sản văn hóa dân tộc số 27) - gia tộc có quyền cao chức trọng trong suốt 400 năm dưới triều đại Joseon (1392-1910). Tại đây có những khu trải nghiệm văn hóa và khu cung cấp dịch vụ cho khách du lịch như xưởng chế tạo thủy tinh, khu trải nghiệm nhuộm màu tự nhiên, khu trải nghiệm âm nhạc truyền thống, khu trà đạo truyền thống, nhà hàng Hàn Quốc...

Hành trình du lịch cảnh đêm khu Wolseong kết thúc ở cung điện Donggung và ao Wolji. Donggung là cung điện biệt lập của hoàng cung Silla, nơi mà thái tử sống, sinh hoạt và Wolji là ao sen tuyệt đẹp ở trong cung điện Donggung. Vì có nhiều khúc quanh nên dù đứng ở bất kì vị trí nào bạn cũng không thể ngắm được toàn cảnh ao, tuy nhiên, thay vào đó bạn sẽ có cảm giác như mình đang ngắm nhìn một bờ biển mênh mông. Hình ảnh tòa nhà phản chiếu trên mặt ao yên ả về đêm là cảnh đẹp khiến nhiều du khách thổn thức.

Một điểm lý tưởng là các điểm tham quan Cheomseongdae, Woljeonggyo, Donggung và Wolji tất cả đều tập trung trong bán kính 2km nên du khách có thể đi bộ tham quan giữa các điểm thuận tiện. 

{keywords}
Cung điện Donggung và ao sen Wolji

Một gợi ý khác cho chuyến tham quan khám phá cảnh đêm ở Gyeongju là ngôi chùa tháp đá ba tầng Gameunsa (Di sản quốc gia số 112). Gameunsa là ngôi chùa được xây dựng vào thế kỷ thứ VII, ở cửa biển phía Đông. Hiện tại chỉ còn lại 2 khu di tích chùa tháp với lịch sử hơn 1300 năm rất ấn tượng. Địa điểm này tuy không quá phổ biến do nằm ở ngoại ô cách thành phố, nhưng nếu có phương tiện di chuyển du khách không nên bỏ qua. 

{keywords}
 Chùa tháp đá ba tầng Gameunsa (Di sản Quốc gia số 112)

 

Thời gian tham quan và phí vào cửa

Đài quan sát Cheomseongdae: từ 9h đến 22h (21h vào mùa đông), vào cửa miễn phí

Cầu Woljeonggyo: từ 9h đến 22h, vào cửa miễn phí

Cung điện Donggung và Ao Wolji: từ 9h đến 22h (bán vé tới 21h30), giá vé vào cửa: người lớn 3.000 won (60.000 đồng) / thanh thiếu niên 2000 won (40.000 đồng) / trẻ em 1.000 won (20.000 đồng)

Bùi Huy