Danh xưng mỹ miều “Maldives phiên bản Việt” có lẽ đã khiến nhiều bạn trẻ đam mê sống ảo gắn liền xứ Quy Thành với những bộ ảnh chủ đề biển cả “chất như nước cất”. Nào là Kỳ Co, Eo Gió, Ghềnh Ráng Tiên Sa, Hòn Khô, Hòn Sẹo, Mũi Vi Rồng… dù đón bình minh hay săn cảnh hoàng hôn chiều tà, dù ngày lộng gió hay nắng vàng sóng sánh như mật ong thì du khách cũng có thể “gói mang về” hàng nghìn kiểu ảnh để chọn lựa và chỉnh sửa nóng máy.

Tuy nhiên, khác biệt với du khách, cộng đồng “thổ địa” tại Quy Nhơn thời gian gần đây lại mê mệt với những địa điểm check-in mới không hề liên quan đến biển, chia sẻ ngập tràn các hội nhóm mạng xã hội “bản địa” có tới hàng chục nghìn thành viên.

Đường hầm đi bộ ra biển

Với chiều dài 65m, đây là đoạn đường hầm đi bộ mới tinh gần quảng trường Nguyễn Tất Thành, không quá dài nhưng được trang trí hệ thống đèn, ánh sáng khá xịn xò và đang trở thành địa chỉ check-in không thể bỏ qua của cư dân thành phố Quy Nhơn.

{keywords}
Lung linh không kém cạnh những khuôn hình của giới sao showbiz (Ảnh: Group Facebook “Quy Nhơn trong tôi”)

Đường hầm này là lối đi riêng từ tổ hợp giải trí Aqua Beach Club dẫn thẳng ra bờ biển Quy Nhơn. Giá đồ uống ở đây “siêu yêu”, chỉ từ 22.000-69.000 đồng, thoải mái cho các bạn trẻ tác nghiệp “cháy máy”.

{keywords}
Thời điểm chiều, tối là lúc đường hầm lên đèn, chụp ảnh sẽ ấn tượng hơn (Ảnh: Group Facebook “Quy Nhơn trong tôi”)

Bar ngầm Aqua Beach Club

Cùng địa chỉ ở quảng trường Nguyễn Tất Thành, đường An Dương Vương, Aqua Beach Club là tổ hợp giải trí dưới lòng đất đầu tiên tại Quy Nhơn. Không gian ở đây được thiết kế theo phong cách hiện đại và ấn tượng, nước uống được pha chế bởi bartender người nước ngoài. Ngoài ra, vào các tối thứ 6, thứ 7, chủ nhật ở đây còn tổ chức đêm nhạc acoustic vô cùng lãng mạn.

{keywords}
Aqua Beach Club được ví như “ốc đảo xanh dưới lòng thành phố” (Ảnh: Group Facebook “Quy Nhơn trong tôi”)

 

{keywords}
Aqua Beach Club tấp nập khách vào các buổi tối cuối tuần

Bên cạnh đó, lối đi xuống club với background trời xanh, cây cối rợp mát, những dãy lan can trắng dài nối tiếp nhau vô cùng lãng mạn cũng là tọa độ được giới trẻ ”săn lùng”.

{keywords}
Tưởng ảo mà hóa ra là thật, chỉ là lối đi xuống bar ngầm Aqua Beach Club thôi mà! (Ảnh: Group Facebook “Quy Nhơn trong tôi”)

Khách sạn FLC Grand Hotel Quy Nhơn

Mới khai trương từ tháng 11/2020 nhưng khách sạn này đã khiến cộng đồng yêu Quy Nhơn xôn xao từ trước đó khá lâu vì được mệnh danh là “khách sạn 5 sao quy mô bậc nhất Việt Nam” (với khoảng 1500 phòng, sức chứa lên tới 3500 người, bể bơi ngoài trời dài tới 1km).

Đây là công trình gồm 4 tòa khách sạn cao 11 tầng, nối tiếp nhau bằng những đường nét uốn lượn lạ mắt và trải dài 1km bên bờ biển Nhơn Lý.

{keywords}
Hải Yến Babe chia sẻ hình ảnh trong chuyến đi trải nghiệm FLC Grand Hotel Quy Nhon (Ảnh: Ngô Hải Yến)

Nằm trong quần thể nghỉ dưỡng FLC Quy Nhơn và rất gần các địa điểm vui chơi nổi tiếng như Safari Park, Eo Gió, Kỳ Co, các bạn trẻ khi đến đây sẽ không thiếu những góc check-in sang – xịn – mịn, khoe độ “chanh xả” theo phong cách nghỉ dưỡng 5 sao.

Chùa Thiên Hưng

Mặc dù không phải là địa điểm quá xa lạ, ngược lại, chùa Thiên Hưng còn là ngôi chùa nổi tiếng nhất của đất võ Bình Định, thế nhưng “cơn sốt” checkin chùa Thiên Hưng mới đây đã trở lại khá sôi nổi trong giới trẻ xứ Nẫu.

Một trong những điểm ấn tượng ở chùa chính là những cây cầu được xây mái theo kiểu cung đình xưa, bên dưới là ao sen hoa nở quanh năm. Bởi vậy, ngôi chùa này còn được mệnh danh là Phượng Hoàng cổ trấn phiên bản Việt. Bước chân đến đây, bạn sẽ có cảm giác như lạc vào phim trường của một bộ phim cổ trang được dàn dựng công phu.

{keywords}
Check-in chùa Thiên Hương – “Phượng Hoàng cổ trấn phiên bản Việt” (Ảnh: Group Facebook “Quy Nhơn trong tôi”)

Có thể nói, giờ đây Quy Nhơn không chỉ là thành phố du lịch biển chỉ dành cho giới trẻ xách ba lô lên và vi vu mùa hè. Bạn đã kịp lưu lại danh sách top 4 điểm đến đáng check-in nhất của Quy Nhơn trong dịp đầu năm 2021 chưa? Quy Nhơn đẹp và thú vị suốt 4 mùa, hãy tự mình khám phá và trải nghiệm bạn nhé.

 Nghĩa Mai