Một đội quân hùng hậu phát tờ rơi các dự án bất động sản chỉ trực khách đi vào là dúi vào tay hàng chục các tờ quảng cáo. Khách tham quan ôm một đống giấy tờ mà bỏ thì thương vương thì tội.

Ngày đầu tiên khai mạc hội chợ về bất động sản ở Mỹ Đình khá sối động. Đây là một trong những hoạt động được ban tổ chức kỳ vọng góp phần kích thích thị trường Bất động sản tiếp tục phát triển, theo hướng năng động hơn. Đồng thời hội chợ cũng mở ra cơ hội, quảng bá hình ảnh sản phẩm Bất động sản cũng như thương hiệu của các công ty bất động sản, góp phần kết nối đầu tư. 

Theo quan sát tại hội chợ này trong ngày đầu tiên thì lượng nhân viên các sàn, môi giới và phát tờ rơi dường như chiếm số đông, áp đảo. Từ bên ngoài chỗ gửi xe tới bước vào cửa hội chợ, lực lượng phát tờ rơi áp đảo, dồn dập dúi vào tay khách tham quan các loại tờ rơi. Không ít khách tham quan tỏ ra không hài lòng về việc bị tra tấn bởi các thể loại quảng cáo này đã bỏ lại.

{keywords}
Ngay tử cửa hội chợ đã có dàn trai xinh gái đẹp, ôm tờ rơi 

{keywords}
Đội quân hùng hậu này dàn hàng đón khách để trực dúi vào tay bất kỳ ai đi vào

{keywords}
Cứ thấy khách tới là đua nhau phát tờ rơi

{keywords}
Không chỉ vậy các nhân viên này còn chèo kéo để giới thiệu dự án của mình

{keywords}
{keywords}
Các nhân viên thi nhau phát không cần để ý khách tham quan có muốn nhận hay không

{keywords}
Đội quân phát tờ rơi vào vào tận bên trong, lên tới gần 30 người, xếp hai bên lối vào của hội chợ

{keywords}
Cảnh nhốn nháo vì tranh nhau phát tờ quảng cáo dự án của mình

{keywords}
Tập tờ rơi dày chỉ chờ khách tới 

{keywords}
Vừa bước vào hội chợ một phụ nữ đã ôm một đống giấy tờ trên tay

{keywords}
Cảnh tờ rơi vứt bỏ chỉ trong chốc lát

{keywords}
Nhân viên phát tờ rơi tiếp tục ngồi chờ đợi khách tới

{keywords}
Bãi để xe cũng đủ loại các tờ rơi gắn vào xe

{keywords}
Dọc đường vào triển lãm treo đầy các tờ quảng cáo ở gốc cây

Duy Anh