Ngôi nhà này có kiến trúc theo kiểu phương Tây, đặc biệt trên đỉnh có gắn 6 con gà vàng ấn tượng, nằm bên bờ sông Tô Lịch gần đường Hoàng Quốc Việt (quận Cầu Giấy) 

Chủ nhân ngôi nhà này là ông ông N.Q.T. (sinh 1957, quê gốc ở Thanh Hóa). 

Ngôi nhà nhìn như lâu đài, nổi bật hơn hẳn so với các nhà dân bình thường xung quanh. Được biết, ông T. từng bắt đầu kiếm tiền với nghề buôn phế liệu, sắt vụn.

Những người hàng xóm từng chia sẻ với báo chí, ông T. một người khá thẳng tính và giản dị, luôn xuất hiện cùng chiếc mũ cối sờn màu đã cũ

Suốt nhiều năm trời, ông làm việc chăm chỉ, tích góp vốn để có cơ ngơi như hôm nay là một quá trình nỗ lực.

Từ buôn sắt vụn, ông có vốn rồi sang kinh doanh lĩnh vực sắt thép và sau đó sở hữu các cửa hàng ở Hà Nội.

Trong 6 con gà trên nóc nhà có một con gà lớn nhất ở tư thế cất cao tiếng gáy, còn 5 con con lại xếp hình cánh cung.

Để làm ra các con gà này, chủ nhân đã phải tìm thợ kim hoàn lành nghề và thiết kế, chi phí có thể lên đến tiền tỷ.

Ngôi nhà nằm trên thửa đất rộng khoảng 400m2. 

Ngoài ra ở đỉnh chóp biệt thự còn có 16 chiếc lục bình được đúc tinh xảo

Không chỉ vẻ bên ngoài mà nội thất bên trong cũng rất ấn tượng với 2 tông màu chủ đạo là nâu, vàng.

Bộ bàn ghế ở phòng khách được trang trí, điêu khắc tinh xảo và rất kỳ công. 

Về đêm, công trình càng trở nên tráng lệ với hệ thống đèn thắp sáng vô cùng ấn tượng. Đến nay, chi phí thực sự để xây dựng và trang trí cho công trình này là bao nhiêu vẫn chưa rõ, nhưng nhiều người dự đoán rằng cũng phải lên đến cả trăm tỷ.

(Theo Dân Việt)