40 năm đi nhặt gạch, đá, cát… về nhà rồi một mình làm móng, xây cột, tường nhà không theo một lối kết cấu lẫn kiến trúc nào có sẵn.

{keywords}

Ngôi nhà nằm ở mặt tiền ĐT 610, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) do ông Huỳnh Hộ (SN 1931) làm chủ. Mảnh đất ngôi nhà được định giá hàng chục tỉ đồng. Phần mặt tiền trước đã được ông Huỳnh Hộ cho người khác thuê để kiếm thêm thu nhập và lo cho việc xây dựng nhà cửa.

 

{keywords}

 

{keywords}

Gần 40 năm qua, ông Hộ đi nhặt vật liệu xây dựng gồm gạch, ngói, đá, sắt…để xây dựng “ngôi nhà tinh thần” dành cho riêng mình. Ông Hộ xây bằng tay không phải vì không có tiền thuê nhân công và mua nguyên vật liệu mà là ông muốn tự xây ngôi nhà theo ý tưởng riêng, tự tay làm từng phần ngôi nhà. Tầng 1 ngôi nhà là nơi ông ngủ, tầng 2 là nơi sinh hoạt và xem ti vi

 

{keywords}

Ông Hộ chia sẻ: ông bắt đầu xây dựng ngôi nhà từ những năm 1980 khi căn nhà của bố mẹ ông đã xuống cấp. Ngày ngày ông chịu khó kéo xe bò kiếm tiền, lúc rảnh rỗi nhặt viên gạch, đá, sắt về xây dựng ngôi nhà dần

{keywords} 

{keywords}

Ngôi nhà có lối thiết kế và kiến trúc "không đụng hàng". Bên trong tối om, ẩm thấp, kỳ quái xây dựng bằng những vật liệu chắp vá

{keywords}

Ai thuê kéo gì ông đều nhận, tiền công cho bao nhiêu cũng được. Chiếc xe bò là vật dụng mưu sinh suốt bao nhiêu năm tháng qua cùng ông Hộ

{keywords}

Ông Hộ không nghèo nhưng ông luôn muốn sống cuộc sống đạm bạc, tự nấu ăn với cơm cà, trứng

{keywords}

Tiếp xúc với ông Hộ, chúng tôi thấy ông là người gần gũi, cởi mở. Ông có sở thích đọc báo, đặc biệt với toán và hình học. Ông vui vẻ nói: "Để tôi giải 1 bài toán hình cho chú làm kỷ niệm”. Ông biết rằng nhiều người nói ông là "khùng" nhưng ông muốn xây dựng căn nhà hoàn thiện bằng chính kiến thức và đôi bàn tay của mình

(Theo Infonet)