- Sau những lùm xùm về chuyện nợ nần, chuyện kêu hỗ trợ từ thiện mà không chuyển tiền hay đập bỏ cả căn nhà chục tỷ để xây biệt thự mới hợp phong thủy,... nữ đại gia thủy sản Diệu Hiền mới đây lại bị con dâu hotgirl "tố" là sống bạc bẽo, độc đoán.

Sống bạc bẽo, độc đoán?

MC Quỳnh Chi mới đây bất ngờ chia sẻ về câu chuyện bẽ bàng cô phải chịu đựng trong gần 4 năm mang danh con dâu "đại gia” và cuộc đấu tranh giành lại con từ tay mẹ chồng là nữ đại gia Diệu Hiền.

Quỳnh Chi từng là hotgirl nổi bật và có hoạt động nghệ thuật tốt trong giới trẻ Sài thành. Ở tuổi 22, Quỳnh Chi quyết định về làm dâu nhà đại gia thủy sản Cần Thơ. Đầu năm 2015, Quỳnh Chi khiến nhiều người bất ngờ khi trở lại showbiz.

{keywords}

Ở tuổi 22, Quỳnh Chi quyết định về làm dâu nhà đại gia thủy sản Cần Thơ

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Quỳnh Chi thẳng thắn chia sẻ về cuộc sống hôn nhân "không có màu hồng" như khán giả vẫn nghĩ.

Cô tâm sự, tuy cuộc hôn nhân đến với nhau vì tình nhưng cô lại hoàn toàn không có tự do và hạnh phúc khi sống trong gia đình chồng. Thứ duy nhất cô có được từ gia đình này là cuộc sống "không đụng đến móng", thế nhưng đó không phải là điều mà cô mong vì ngoài ra, cô chẳng có quyền hạn hay ý kiến gì trong việc nuôi dạy con ruột của mình.

Trả lời phỏng vấn trên Đẹp Online, Quỳnh Chi cho biết: "Tôi không có quyền góp ý nhiều trong việc nuôi dạy con, ngay cả chuyện cho con mình ngủ khi nó muốn, cho con ăn loại sữa gì, cho con ở nhà hay đi chơi. Tất cả lịch trình của con tôi đều phải theo bà nội".

"Mẹ chồng tôi là một người phụ nữ vô cùng độc đoán. Những gì mẹ chồng tôi mong muốn sẽ phải thuộc về bà. Trong gia đình đó không ai có tiếng nói ngoài bà. Ý của bà luôn là tối cao và mọi người cứ thế răm rắp tuân theo. Ai trái ý bà tức là tự lựa chọn sống ngoài lề gia đình".

{keywords}

Vợ chồng đại gia Diệu Hiền trong ngày mừng thôi nôi cháu nội.

Nữ MC cũng xác nhận cô đã làm thủ tục ly hôn đơn phương với chồng sau thời gian dài chung sống. Hiện cô đang "đấu tranh" với mẹ chồng để giành quyền nuôi con. Đặc biệt, Quỳnh Chi còn chia sẻ chuyện từng xảy ra xô xát với mẹ chồng tại khách sạn để giành lấy con trai.

Không chỉ lên tiếng "tố" mẹ chồng cướp con, Quỳnh Chi còn "vạch tội" mẹ chồng đại gia bạc bẽo. Và giữa lúc cả gia đình nhà mẹ đẻ cô phải gánh chịu tai ương "từ trên trời rơi xuống" thì gia đình chồng làm ngơ. "Mẹ chồng tôi quan niệm, người nào làm người đó chịu, nên những việc mẹ đẻ tôi và tôi phải chịu đựng, họ coi như chẳng liên quan. Ngay một lời xin lỗi mẹ tôi họ cũng không làm", Quỳnh Chi cho biết.

Nữ đại gia chơi ngông bậc nhất miền Tây

Nữ đại gia Diệu Hiền nổi như cồn sau khi tổ chức đám cưới đình đám cho con trai. Từ đó, chuyện nợ nần nghìn tỷ cũng như độ “chơi ngông” ngút trời của bà cũng được dư luận nhắc đến.

{keywords}

Nữ đại gia chơi ngông đình đám một thời

Tốt nghiệp Cao đẳng Ngoại thương, bà Diệu Hiền vào làm kế toán ở Công ty Xuất nhập khẩu tỉnh Hậu Giang. Sau khi sinh con, do hoàn cảnh kinh tế khó khăn, bà xin nghỉ. Gom góp được một ít vốn liếng, bà chuyển sang làm kinh tế, khởi nghiệp bằng 1 xưởng làm đồ gỗ xuất khẩu, rồi đi buôn gỗ.

Năm 1992, bà thành lập công ty và kinh doanh nhiều ngành nghề, như: Đầu tư bất động sản; du lịch; sản xuất đồ gỗ xuất khẩu; xây dựng,... Năm 2005, bà Diệu Hiền bỏ ra 30 triệu USD (theo tuyên bố) để xây dựng Công ty Thủy sản Bình An (Bianfishco) tại TP. Cần Thơ.

Trở thành đại gia giàu có, bà Diệu Hiền thường xuyên chi tiền tỷ khiến dư luận được phen choáng váng.

{keywords}

Biệt thự hoành tráng và siêu xe biển số siêu đẹp của bà Diệu Hiền

Năm 2007, trong một phiên đấu giá từ thiện tại TP.HCM, bà Diệu Hiền làm cho nhiều doanh nhân, quan khách ngỡ ngàng vì độ chịu chơi và chịu chi. Bức tranh "Văn Miếu - Văn hóa Việt” từ giá khởi điểm 500 triệu đồng được nữ doanh nhân miền Tây đẩy giá lên tới 8 tỷ. Không mua được bức tranh do một doanh nhân khác chốt giá 10 tỷ, song bà vẫn quyết định tặng 2 tỷ đồng cho quỹ người nghèo.

Ở nhiều chương trình từ thiện khác, bà Diệu Hiền cũng tham gia ủng hộ hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng, nhưng rồi... “quên” thanh toán. Bà còn là một gương mặt khá quen thuộc với những người hoạt động trong giới showbiz. Bà thường xuyên tham gia các sự kiện giải trí và được ưu tiên ngồi dự ở những vị trí VIP.

{keywords}

Dàn siêu xe tham gia rước dâu của con trai đại gia thủy sản miền Tây.

Năm 2011, người dân TP. Cần Thơ lại kinh ngạc khi bà Hiền đập căn biệt thự khang trang trị giá hàng chục tỷ đồng để xây dựng biệt thự mới cho... “hợp phong thủy”. Nữ đại gia cũng mạnh tay vung tiền mua nội thất phong thủy để đem lại may mắn, tiền tài.

Cũng năm 2011, bà Hiền tổ chức lễ khánh thành Nhà máy sản xuất nước uống Collagen hoành tráng và xây dựng Viện Nghiên cứu Thuỷ sản tư nhân lớn nhất Việt Nam mang tên Bình An.

Năm 2012, trong khi Bianfishco đang khó khăn, nông dân giăng biển đòi tiền cá, bà Hiền vẫn tổ chức đám cưới linh đình cho con trai và hot girl Quỳnh Chi, với dàn siêu xe và sự góp mặt của rất nhiều nghệ sĩ. Điều trớ trêu là, khi bà Hiền tiến hành đón dâu bằng dàn siêu xe thì cũng là lúc người nông dân kéo đến đòi nợ.

Cùng thời gian này, bà Diệu Hiền được thông báo mắc bệnh ung thư và đi Mỹ điều trị. Mọi gánh nặng nợ nần do một tay chồng bà gánh vác. Sau khi trở về Việt Nam, bà sống tại Sóc Trăng.

Hạnh Nguyên (Tổng hợp)