- Điềm đạm, dễ gần là những cảm nhận đầu tiên khi trò chuyện với sinh viên Lê Doãn Ý, người đã có hành động đẹp khi trả lại số tài sản trị giá 1,3 tỷ đồng cho người đánh rơi. Cuộc sống còn khó khăn nhưng Ý luôn tâm niệm phải sống sao để tâm hồn luôn thanh thản.

{keywords}

Sinh viên Lê Doãn Ý (Ảnh: Trường Trung/Danangplus.net)

Ý thân mến, suy nghĩ gì trong đầu của bạn khi nhặt được số tài sản lớn như vậy?

- Khi đưa ra quyết định ban đầu mình cũng có sự phản ứng, suy nghĩ. Đó là điều dễ hiểu của con người khi đứng trước số tiền lớn đến như vậy. Nhưng mình vẫn muốn làm theo lương tâm. Cái  xấu trong con người đã không lấn át được cái tốt nên mình dễ dàng có quyết định như vậy.

Những phản ứng ngay sau đó của người đánh rơi tài sản rồi chuyện bạn bị mời về cơ quan công an làm việc có khiến bạn lo lắng về hành động của mình?

- Ai rơi vào đó chắc cũng có chút bối rối. Chuyện vừa xảy ra là điều không ai lường trước được. Nhưng khi được giải thích và xác minh mọi việc khớp với nhau thì mọi chuyện sáng tỏ. Mình cũng không có gì giận dỗi hay trách móc ai cả.

{keywords}
Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ý có thể chia sẻ cuộc sống hiện nay của bạn được không?

- Sau khi hành động của mình được các báo biết đến mình cũng có nhận được nhiều hơn những lời hỏi thăm, động viên và cảm thấy thật hạnh phúc. 

Vừa qua mình cũng khá bất ngờ khi nhận học bổng với số tiền rất lớn với mình là 12 triệu từ Tổng công ty hàng không Việt Nam. Phía nhà trường cũng trao học bổng “Gương người tốt việc tốt” cho mình.

Những lời khen sẽ là động lực để mình sống tốt hơn. Bản chất con người tự phụ hay tự hào về điều đó thì mình cố gắng kiềm chế, không để lấn át. Mình vẫn tự nhủ công việc chính của mình hiện là làm việc và học tập.

Tại sao Ý lại theo học chương trình đào tạo từ xa của Viện ĐH Mở Hà Nội tại Đà Nẵng?

- Thực ra trước đó mình có học được 3 năm ngành Kiến trúc (Trường ĐH Duy Tân). Nhưng sau đó thấy không hợp nên rẽ hướng dù có chút tiếc nuối. Giờ mình đang theo học ngành Quản trị kinh doanh và thấy phù hợp.

{keywords}
Ảnh: Nhân vật cung cấp

Hiện tại chỉ có bạn và em trai sống, học tập ở Đà Nẵng. Hai anh em có vất vả lắm không?

- Mình và em cố gắng kiếm thêm công việc để trang trải tiền học, tiền ăn ở. Khi khó khăn vẫn phải xin tiền nhà. Nói chung là phải tiết kiệm thôi, sinh viên khi đi học xa nhà là vậy mà.

Những đức tính và hành động của bạn có được đến từ sự dạy dỗ của gia đình hay tự bản thân rèn luyện?

- Trên mọi bước đường đời, công cha mẹ không thể nào nói hết. Mình cũng là người theo đạo, học được những giáo lý sống sao cho không hổ thẹn với lương tâm. Tất cả những điều đó khiến mình không có nhiều đắn đo quyết định trả tiền cho người đánh rơi.

Cho đến nay bạn có nhận quà gì từ phía người đánh rơi không?

- Lúc đầu mình không nhận đâu. Sau chị chủ nhà cũng có nói, chị Thư (người đánh rơi tiền -PV) cũng thực lòng muốn được chia sẻ nên có cho một ít tiền, mình cứ đắn đo rồi em có nhận.

Cảm ơn Ý! Chúc bạn sức khỏe, học tập tốt!

Văn Chung

Cần nhân rộng trong xã hội

Bà Trịnh Hoàng Yến, phó Giám đốc Viện ĐH Mở Hà Nội tại Đà Nẵng cho biết, Lê Doãn Ý hiện là học viên của viện. Ý đang theo học lớp oD1, chuyên ngành Quản trị kinh doanh, hình thức học qua mạng.

Ý đã học được một học kỳ và có kết quả xếp loại học lực đạt 7,06. Qua tìm hiểu nhà trường được biết Ý quê gốc Hà Tĩnh, có theo gia đình vào làm ăn kinh tế ở Gia Lai. Gia đình em có 5 anh em đều đã lớn. Hiện ở Đà Nẵng chỉ có Ý và một người em trai đang học kiến trúc. Cuộc sống còn nhiều khó khăn nên Ý có làm thêm tại một nhà nghỉ từ 19h hôm trước đến 7h hôm sau. Ban ngày Ý lại lên trường.

"Bản thân tôi và nhà trường rất xúc động, có chút gì đó tự hào về sinh viên của trường. Hành động đẹp của Ý xứng đáng được học tập, noi gương và cần được phát động rộng rãi trong xã hội của chúng ta" - bà Yến chia sẻ.