-Để chống chọi lại cái rét buốt giữa mùa đông, nhiều phụ huynh đưa con em mình đến trường với đầy đủ các phục trang trên người như: mũ len, khẩu trang, găng tay, bít tất...màu sắc rực rỡ.

Đến trưa nay (13/1), thời tiết đã ấm áp hơn.Dưới đây là một số hình ảnh ghi lại được trong buổi sáng nay:

{keywords}

Cả ba mẹ con đều trùm khăn kín ít như ninja giữa trời đông giá rét.

{keywords}

Buổi sáng, nhiệt độ thấp, các bé được bố mẹ đưa đến trường với đầy đủ phụ trang để đảm bảo sức khỏe.

{keywords}

{keywords}

Một phụ huynh ân cần chỉnh lại cặp sách, trang phục và dặn dò con trước khi ra về.

{keywords}

Hai anh em sinh đôi với phần trang phục gần như giống hệt nhau được bố đưa đến trường.

{keywords}

Một học sinh trường tiểu học Dịch Vọng A vừa đến trường vừa ăn sáng.

{keywords}

Nhiều học sinh đến cổng trường vẫn còn gật gù trên lưng mẹ.

{keywords}

Tuy nhiên cũng có rất nhiều em tỏ ra vui vẻ vì được đến trường gặp thầy gặp bạn.

{keywords}

{keywords}

Không ít gia đình có điều kiện đưa con đi học bằng xe ô tô.

{keywords}

Đa số các phụ huynh đưa con đi học rồi đi làm ngay. Một số gia đình không có thời gian thì thuê xe ôm chở con tời trường.

{keywords}

{keywords}

Ông dắt cháu đi học.

{keywords}

Những em học sinh lớp 4, lớp 5 nhà gần có thể đi bộ, nhà xa thì đi xe đạp tới trường thay vì để bố mẹ đưa đi.

  • Nguyễn Tuyết