Sau khi đi chơi vào buổi chiều 4/12, nữ sinh Trần Thị Hồng Diễm đã “biến mất”. Có người đã gọi điện thông báo em bị 3 người đàn ông bắt cóc rồi tắt máy.

Đã hơn 1 tuần trôi qua, người thân của cô bé Trần Thị Hồng Diễm (13 tuổi, ở đội 4, thôn Đoài, Xuy Xá, Mỹ Đức, Hà Nội) sống trong lo lắng tột độ vì không thấy Diễm trở về.

Trong lá đơn trình báo lên cơ quan chức năng về sự mất tích bí ẩn của Diễm, chị Trần Thị Thanh Xuân (chị ruột Diễm) cho biết: “Vào khoảng 17h30 chiều ngày 4/12 vừa qua, Diễm xin đi chơi ở nhà bạn nhưng cho đến tối muộn cùng ngày không về nhà, gia đình đổ xô đi tìm khắp nơi nhưng không thấy. Đến sáng ngày hôm sau, gia đình đã báo cáo sự việc tới nhà trường nơi Diễm học và công an xã để phối hợp tìm kiếm”.

{keywords}

Lá đơn trình báo kèm theo xác nhận của phía công an xã nơi nữ sinh mất tích cư trú

Theo chị Xuân, trong khi gia đình đang tìm kiếm, bất ngờ vào khoảng 11h25 ngày 5/12, có một người đàn ông gọi điện thoại nói nhìn thấy Diễm bị 3 người đàn ông bắt lên xe taxi màu đen và hiện cô bé vẫn ở xung quanh khu vực Ba Thá (bệnh viện tâm thần).

Sau đó, gia đình nữ sinh Diễm gọi lại cho người đàn ông đó và được người này hẹn gặp tại cổng bệnh viện tâm thần Ba Thá. Tuy nhiên, khi đến điểm hẹn, người đàn ông này tắt máy nên gia đình không thể liên lạc được.

Thất vọng, gia đình Diễm nhờ loa phát thanh của huyện thông báo về việc con gái mất tích. Đến 17h30 ngày 6/12, có một người đàn ông xưng tên là Cường gọi điện cung cấp thông tin đã gặp một em học sinh nữ giống với miêu tả của gia đình đi nhờ xe của mình vào chiều ngày Diễm mất tích (tức ngày 4/12).

{keywords}

Nữ sinh Trần Thị Hồng Diễm

Cũng theo người đàn ông tên Cường, trên đoạn đường, Cường có hỏi chuyện và được biết em học sinh muốn sang Vân Đình để bắt xe buýt đến nhà chị gái. Em học sinh nhờ Cường bắt xe giúp nhưng Cường bận nên đã nhờ một người bán hàng ở cổng chợ bắt xe cho em học sinh.

Ngay khi nhận được thông tin này, gia đình Diễm cùng một công an viên của xã đã đi hỏi thăm và tìm được người bán hàng là anh Duẩn. Anh Duẩn cho biết có bắt xe giúp em học sinh vào khoảng 18h20 ngày 4/12, tuyến xe buýt là Tế Tiêu – Mỹ Đình.

{keywords}

Người nhà in tờ rơi để tìm kiếm con gái

Mặc dù lần theo thông tin mà anh Duẩn cung cấp, đồng thời gọi điện lên quản lý của tuyến xe buýt nhờ giúp đỡ nhưng gia đình vẫn không thể tìm thấy nữ sinh Trần Thị Hồng Diễm.

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo công an xã Xuy Xá (Mỹ Đức, Hà Nội) cho biết, đang tích cực phối hợp với công an huyện tìm kiếm nữ sinh Diễm đồng thời mong muốn cơ quan báo chí cũng như cơ quan có thẩm quyền tạo điều kiện giúp đỡ gia đình tìm kiếm.

(Theo Lê Tú/ Zing)