- Yêu và đam mê hoa hồng nên khắp nhà, vườn của cô giáo Thủy Lệ trồng đủ các loại hồng đến từ khắp nơi trên thế giới. Cô hiện cũng là người sáng lập ra Fanpage Giấc mơ hoa hồng với hàng trăm thành viên có cùng sở thích chơi hoa hồng.

Cô Thủy Lệ hiện là giáo viên Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân, huyện Đăk R'lấp, Đăk Nông.

Ngoài công việc giảng dạy, cô Lệ có một tình yêu đặc biệt với hoa hồng. Các loại hoa đến từ khắp các vùng miền trên cả nước, nhiều loại phải nhờ mua ở nước ngoài từ Mĩ, Anh, Úc, Trung Quốc, Thái Lan.

Do diện tích nhà, vườn nhỏ nên khắp vườn, lối đi quanh nhà cô đều trồng hoa hồng. Cô đang phải tính tới phương án "giãn dân" vì hiện quá nhiều cây cối chen nhau trong một không gian nhỏ.

Chơi hoa hồng cần đầu tư rất nhiều từ vật chất, thời gian, công sức. Các giống nhập từ nước ngoài về nên không phải cây nào cũng thích nghi với điều kiện khí hậu ở Việt Nam. Hồng lại là loại hoa rất nhiều bệnh nên cần có đủ loại thuốc phòng và trị bệnh trong nhà. Phân bón thì có loại bón lót, kích rễ, bón lá, ra hoa,...Chế độ cũng phải phù hợp với từng giai đoạn của cây. Phức tạp từ việc trộn giá thể trồng ban đầu.

Giống hoa cũng có thể chết vì vận chuyển xa hoặc không thích nghi thì không ra hoa được.

Đối với cô Lệ, trồng hoa và trồng người - dạy học có những đặc thù riêng nhưng điểm chung là đòi hỏi sự kiên trì, tỉ mỉ, không ngại khó khăn. Kiến thức có thể tự học hoặc tìm hiểu từ các tài liệu của bạn bè hoặc sưu tầm được".

Hình ảnh các loại hoa hồng trong vườn nhà cô giáo Thủy Lệ:


{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}
{keywords}

{keywords}
{keywords}

{keywords}
{keywords}
{keywords}
{keywords}
{keywords}
{keywords}
{keywords}
{keywords}
{keywords}
Vườn hồng với hàng chục loại hoa hồng khác nhau của cô giáo Thủy Lệ.

Văn Chung (Ảnh: NVCC)