Một bé gái 8 tuổi ở Wisconsin (Mỹ) vừa nhận món quà làm thay đổi cuộc sống của mình từ cô giáo.

{keywords}
Cô giáo Jodi Schmidt và cô học trò Natasha Fuller

Cô bé Natasha Fuller vừa trải qua ca phẫu thuật ghép thận hôm 24/5 tại một bệnh viện ở khu vực Milwaukee cùng với cô giáo Jodi Schmidt – giáo viên trường Tiểu học Oakfield, người đã hiến thận cho cô học trò lớp 1.

Thông báo từ bệnh viện cho biết ca phẫu thuật thành công tốt đẹp. Hiện cả hai đều đang phục hồi rất tốt.

Mặc dù mang bệnh nhưng cô bé Natasha luôn lạc quan và vui vẻ. Đó cũng chính là lý do cô Schmidt quyết định đi xét nghiệm xem mình có thể hiến thận cho cô học trò kém may mắn hay không.

Sau ca phẫu thuật, Natasha sẽ làm được những việc mà trước đó cô bé chưa từng làm, như: đi tàu lượn, chơi trên bãi biển, đi bơi.

Được biết Natasha hiện đang sống cùng ông bà ở Oakfield để tiện cho việc điều trị, còn bố mẹ và các anh chị em của cô bé hiện đang sống ở Oklahoma.

  • Nguyễn Thảo (Theo AP)