Ngay lập tức, cô dừng xe lại để bế bé gái lên xe. Một hành khách đã cởi áo khoác của mình để ủ ấm cho cô bé.

“Tôi rất biết ơn vì đã ở đúng lúc và đúng chỗ” – Ivic chia sẻ trong buổi lễ vinh danh cô vào hôm 10/1.

“Ôi Chúa ơi. Chúa ơi. Tôi đang run lên” – Ivic thốt lên sau khi bế bé gái lên xe. Tất cả hình ảnh được ghi lại bởi camera của chiếc xe buýt và hệ thống camera giao thông. Lúc ấy, bé gái chỉ mặc một chiếc áo mỏng và đeo bỉm.

Sự việc đã xảy ra từ ngày 22/12 – một ngày thời tiết băng giá ở hạt Milwaukee.

Người phụ nữ này đã ngồi ôm cô bé, thủ thỉ nói chuyện trong khi chờ cảnh sát tới. Cô bé thiếp đi trong vòng tay ấm áp của chị.

Bé gái 19 tháng tuổi bị lạnh nhưng rất may không gây ảnh hưởng gì nghiêm trọng tới sức khỏe.

Cảnh sát cho biết cô bé đã đi lạc sau khi bị người mẹ bỏ rơi vì khủng hoảng sức khỏe tâm thần. Cuối cùng, các nhà chức trách đã trao lại đứa bé cho người bố.

“Tôi rất yêu trẻ con. Tôi từng là một giáo viên và cũng có những đứa con. Vì thế, tôi rất vui khi có thể giúp cô bé đáng yêu này” – chị Ivic nói.

Video ghi lại hành động của nữ tài xế này hiện đang được lan truyền trong cộng đồng mạng sau khi nhiều tờ báo và đài truyền hình đăng tải.

Nguyễn Thảo (Theo CNN)

Bé gái Tây làm phiên dịch tiếng Việt cho mẹ với tài xế taxi

Bé gái Tây làm phiên dịch tiếng Việt cho mẹ với tài xế taxi

Đoạn clip ghi lại màn đối đáp đáng yêu giữa một bé gái nước ngoài với nam tài xế taxi nhằm phiên dịch cho mẹ đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.