Hằng ngày, Mukhlis Abdul Kholik đến trường với chiếc balo trên lưng, nhưng thay vì đi bằng chân như những đứa trẻ khác, Holik đi bằng đôi tay lót chiếc dép để chống bỏng đường.

{keywords}
Hằng ngày Kholik đến trường bằng cách bò qua con đường đá và một cây cầu gỗ

Kholik bị khuyết tật đôi chân nên khi đứng, cậu bé chỉ cao đến eo bạn cùng lớp.

Có mẹ đi cùng, hằng ngày, Kholik bò từ ngôi làng của mình băng qua một con đường đầy đá và một cây cầu gỗ. Đó không phải là một chặng đường đơn giản với một đứa trẻ 8 tuổi.

Câu chuyện gây xúc động của Kholik đã trở thành hiện tượng của đất nước Indonesia 260 triệu dân. Cậu bé được gặp Tổng thống Joko Widodo sau khi truyền thông đưa tin về con đường tới trường của cậu bé – khoảng cách gần 6km cả đi lẫn về.

“Đường dốc nhưng thằng bé bò tới trường mỗi ngày” – mẹ Kholik, chị Pipin chia sẻ.

“Nếu có tiền, chúng tôi sẽ gọi xe ôm cho thằng bé, nhưng gia đình rất khó khăn nên con phải bò tới trường. Holik không bao giờ phàn nàn về điều đó. Bất kể trời mưa hay nắng, thằng bé luôn đi học đều đặn”.

{keywords}
Kholik không bao giờ than phiền về số phận của mình

Kholik gặp Tổng thống vào ngày 3/12 – Ngày người khuyết tật quốc tế của Liên Hợp Quốc.

“Khi chúng tôi gặp nhau, tôi đã hỏi Abdul rằng có muốn tôi làm điều gì đó cho cậu không” – Tổng thống Joko chia sẻ. “Tôi đã nghĩ cậu bé sẽ muốn tôi tặng một món quà. Nhưng cậu bé không yêu cầu bất cứ thứ gì, mà chỉ nói rằng muốn được học đại học”.

Kholik chia sẻ rằng “rất vui” khi được gặp thần tượng của mình là Tổng thống Joko. “Cháu muốn trở thành lính cứu hỏa, trở thành bác sĩ và phi hành gia” – cậu bé chia sẻ tới tờ AFP.

{keywords}
Kholik đã chia sẻ ước mơ của mình với Tổng thống Indonesia

 

{keywords}

Kholik gặp gỡ Tổng thống Joko Widodo

{keywords}

 

Nguyễn Thảo (Theo AFP)

Chuyện đáng kinh ngạc về cậu bé 12 tuổi làm hiệu trưởng trường tư thục

Chuyện đáng kinh ngạc về cậu bé 12 tuổi làm hiệu trưởng trường tư thục

Mới chỉ 12 tuổi, Leonardo Nicanor Quinteros vẫn đang học cấp hai nhưng cậu bé đã tự mình mở trường tư thục miễn phí để giúp đỡ những đứa trẻ khác và thậm chí một số người lớn học tập.

Cậu bé 8 tuổi lái ôtô 100km/h đưa mẹ bất tỉnh đến nơi an toàn

Cậu bé 8 tuổi lái ôtô 100km/h đưa mẹ bất tỉnh đến nơi an toàn

Một cậu bé 8 tuổi người Anh đã bình tĩnh điều khiển chiếc ô tô với tốc độ gần 100km/h vào làn đường khẩn cấp và gọi cứu hộ khi mẹ cậu đột nhiên bất tỉnh trên đường.

Hồ sơ xin nhập học của cậu bé 5 tuổi gây 'sốt' Trung Quốc

Hồ sơ xin nhập học của cậu bé 5 tuổi gây 'sốt' Trung Quốc

Hồ sơ nhập học của cậu bé 5 tuổi nói rằng cậu có tính cách độc lập, ý chí mạnh mẽ, biết điều chỉnh cảm xúc và đối mặt với thất bại

Cậu bé bại não 12 tuổi viết sách bằng ánh mắt

Cậu bé bại não 12 tuổi viết sách bằng ánh mắt

Bị bại não và không thể viết lách, thế nhưng mới đây, Jonathan Bryan đã viết một cuốn sách kể về quá trình mẹ đã dạy cậu giao tiếp thông qua ánh mắt.

Tâm sự của cậu bé 13 tuổi đi du lịch 45 quốc gia trên thế giới

Tâm sự của cậu bé 13 tuổi đi du lịch 45 quốc gia trên thế giới

Năm nay, Cameron Davis 13 tuổi. Cậu bé người Canada này đã ghé thăm 45 quốc gia trên thế giới. Dưới đây là những điều mà Cameron đã học được trong hành trình của mình.