Để được nghỉ học đi gặp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, 6 học sinh đã nhờ chính người đàn ông quyền lực này ký vào đơn xin phép đi học muộn – chữ ký cho phép nghỉ học có sức nặng nhất từ trước tới giờ.

{keywords}
Đơn xin đi học muộn có chữ ký của Tổng thống Emmanuel Macron

Được biết nhà lãnh đạo người Pháp sẽ tới thăm thị trấn Lorient, 6 học sinh này đã không muốn bỏ lỡ cơ hội để gặp ông. 

Họ đã nhanh chóng ghi ra tờ giấy và trao nó cho Tổng thống khi ông đi qua họ trong lúc thăm cảng đánh cá ở thị trấn này.

Tổng thống đã không ngần ngại ghi chú và ký vào lá đơn trong 10 giây. Đơn xin phép ghi: “Tôi là Emmanuel Macron – Tổng thống nước Cộng hòa Pháp cho phép Yoan, Hazai, Juliette, Elouan, Solene và Yaz đi học muộn để gặp tôi”.

Elouan chia sẻ: “Chúng tôi rất lo lắng vì chúng tôi sẽ bị muộn giờ học thể dục vào lúc 1 giờ 30 phút”.

“Chúng tôi đã nghĩ rằng mình sẽ bị mắng. Đứng cạnh chúng tôi là một nhà báo hay ai đó làm việc ở cảng đã nghe thấy câu chuyện và nói rằng ‘Các bạn chỉ cần nhờ Macron ký vào giấy”.

Trở lại trường khi đã muộn một tiếng đồng hồ, họ nộp lá đơn cho các giáo viên.

Ngay lập tức, các giáo viên cười ồ khi đọc thư xin phép. Họ sao chép nó ra và dán trong văn phòng.

{keywords}
Tổng thống Pháp không ngần ngại ký vào đơn xin đi học muộn

Giám đốc trường Lycée Saint-Louis, bà Marie-Noelle Loizel cho biết: “Không phải ngày nào chúng ta cũng nhận được một lời xin phép từ Tổng thống”.

“Thậm chí, các em còn quay video để chứng thực” – bà nói.

Nữ sinh Elouan cho biết, giáo viên dạy thể dục đã nhìn bức thư xin phép này ở khía cạnh vui vẻ. “Giáo viên thể dục đã cười to và chấp nhận cho chúng tôi vào lớp”.

Phản ứng của bố mẹ các em cũng rất vui vẻ, thậm chí còn tự hào.

  • Nguyễn Thảo (Theo Mirror)