Cụ bà Margaret Thome Bekema, 97 tuổi chưa từng tốt nghiệp trường trung học Grand Rapids Catholic vào năm 1936 như bà mong muốn. 

Năm 1932, bà buộc phải nghỉ học để chăm sóc các em và mẹ bị ung thư. Tuy nhiên, nhờ một người họ hàng xa, mới đây bà Bekema được nhận bằng tốt nghiệp danh dự - 79 năm sau khi bà đã tốt nghiệp.

{keywords}
Bà Bekema bật khóc khi được trao bằng tốt nghiệp

{keywords}

“Từ tận đáy lòng mình, tôi xin cảm ơn” – bà Bekema nói. “Tôi đã phải bỏ học để chăm sóc gia đình. Thật là vất vả. Tôi thích trường trung học và tôi đã từng có rất nhiều bạn bè”.

{keywords}
Bà Bekema thời trẻ

Hiệu trưởng Greg Deja nói thêm: “Cuộc đời bà là một sự hi sinh. Nó rất đáng khích lệ và truyền cảm hứng cho cộng đồng chúng ta, bởi vì sự lựa chọn của bà là đại diện cho những giá trị cốt lõi mà chúng tôi đang dạy cho học sinh của mình”.

  • Nguyễn Thảo (Theo Bored Panda)