- Dịp đầu năm, hàng ngày, khu Văn Miếu – Quốc Tử Giám đón hàng vạn khách đến tham quan, cầu may. Tại khu điện thờ Khổng Tử, những chiếc bảng gỗ sơn son, thiếp vàng dùng để “viết” điều ước đã không còn.

Những bức tường phía cuối điện thờ nghiễm nhiên trở thành tấm bảng “viết” điều ước cầu đỗ đạt. Nhiều người cứ lần lượt thành kính dùng ngón tay “viết” điều ước lên những bức tường này.

{keywords}
Từ mồng 1 Tết Nguyên đán, khu Văn Miếu – Quốc Tử Giám luôn đông nghẹt khách tham quan và cầu may.
{keywords}
Tại điện thờ Khổng Tử, người người lần lượt, thành kính dùng ngón tay “viết” điều ước lên các bức tường cuối điện thờ.
{keywords}
Những điều ước cầu đỗ đạt cho mình và người thân được ‘gửi” vào những bức tường linh thiêng.
{keywords}
Dưới ảnh sáng mờ mờ, những bức tường luôn kín người cầu đỗ đạt.
{keywords}
Mọi điều ước được thành kính “viết” lên tường.
{keywords}
Nhiều trẻ em cũng “viết” điều ước lên bức tường linh thiêng.
{keywords}
Bất cứ chỗ nào trống trên các bức tường cuối điện thờ đều trở thành linh thiêng để viết

{keywords}
Có những lúc phải xếp hàng chờ đến lượt.

{keywords}
Những khoảng tường trống luôn đông kín người.

{keywords}
Không phải màn hình cảm ứng, những bức tường là nơi người dân “viết” bằng ý niệm những mong ước tốt đẹp trong ngày đầu năm mới.

Lê Anh Dũng