Người ta cho rằng bất kể nền giáo dục nào, ngay cả những nền giáo dục tinh tế nhất cũng có thể làm biến dạng đứa trẻ, dù nhiều hay ít.

Tất nhiên, con người không thể tồn tại khi gạt ra khỏi yếu tố xã hội. Chúng ta cần cho trẻ những ý tưởng, kiến thức và trải nghiệm, cần dạy trẻ cách sống trong thế giới này, cách tự giải quyết các vấn đề của mình. Nhưng bản thân chúng ta lại chưa giải quyết được những vấn đề của chính mình, vì thế rất khó để có thể cân bằng khi nuôi dạy con cái.

Chúng ta tưởng rằng những gì mình đang làm cho con cái là vì con, là tốt cho con, là để không lặp lại sai lầm của bố mẹ. Nhưng thực tế, một đứa trẻ nên được phép phạm sai lầm và rời khỏi vòng tay của bố mẹ với ý chí tự do.

Nhiếp ảnh gia Anna Radchenko đã khám phá câu hỏi này trong một dự án có tên “Reverse Side Of A Mother’s Love” (tạm dịch: Mặt trái của tình mẫu tử). Những bức ảnh không có vẻ gì giống như tình mẫu tử, mà mang lại một cảm giác mơ hồi, kỳ cục và cường điệu nhằm làm rõ các ý tưởng. Nhưng đây lại chính là những vấn đề tâm lý phổ biến trong mối quan hệ giữa các bà mẹ và con cái: những ước mơ mà cha mẹ chưa thực hiện được, sự nghiêm khắc thái quá, sự kiểm soát chặt chẽ và bao bọc quá mức…

{keywords}
Bà mẹ luôn coi con là một đứa trẻ mặc dù con đã trưởng thành.
{keywords}
Bà mẹ khiến đứa trẻ quá sợ hãi và nhút nhát để trông tốt hơn khi ở bên mình.
{keywords}
Cô bé này đang trở thành một vũ công ba-lê vì mẹ cô chưa bao giờ đủ can đảm để làm điều đó.
{keywords}
Bà mẹ nhốt con trong lồng tưởng rằng bảo vệ được con
{keywords}
Bà mẹ luôn lo sợ con vấp ngã
{keywords}
Bà mẹ bảo vệ con khỏi “một thế giới đầy bạo lực” và sẽ không bao giờ để cho bất cứ ai động vào con. Bà mẹ này nói với con rằng thế giới thật tàn nhẫn và con sẽ phải khiếp sợ nó.
{keywords}
Bà mẹ yêu cầu con cái phải coi mình là người quan trọng nhất thế giới.
{keywords}
Bà mẹ xích con bên mình để bảo vệ con
{keywords}
Bà mẹ luôn muốn con làm những thứ vượt ngoài khả năng của con
{keywords}
Bà mẹ giật dây và can thiệp vào cuộc sống của con quá mức
{keywords}
Bà mẹ xích chân con ở một chỗ để con không phải khám phá thế giới này và trở nên cô độc.
{keywords}

Bà mẹ lúc nào cũng tỏ ra ghét bỏ con cái và chỉ muốn thoát khỏi chúng.

{keywords}
Bà mẹ điều khiển con để đạt được mục tiêu của mình.
{keywords}
Bà mẹ vô tâm, không chú ý gì tới con cái.

  • Nguyễn Thảo (Theo Avax)