Thành công trong sự nghiệp ở cả hai vai trò diễn viên và đạo diễn nhưng cuộc sống riêng tư của NSƯT Trọng Trinh lại khá trắc trở.


Chia tay người vợ từng yêu thương say đắm sau gần 20 năm gắn bó, từng hụt hẫng với cảnh “gà trống nuôi con” rồi tìm lại được niềm vui với người vợ mới kém 16 tuổi. Cuộc sống của Trọng Trinh theo như anh đúc kết là những tháng ngày mê đắm xen lẫn buồn thương.

Từng mất lòng tin ở phụ nữ

NSƯT Trọng Trinh từng là diễn viên quen mặt trên truyền hình của thập niên 90 với những bộ phim tên tuổi như Gánh hàng hoa, Săn bắt cướp, Gió qua miền tối sáng, Người đàn bà nghịch cát… Giờ đây khi khẳng định mình ở vai trò đạo diễn, anh cũng liên tục cho ra đời những “đứa con tinh thần” được khán giả yêu thích như Ban mai xanh, Cầu vồng tình yêu, chương trình truyền hình thực tế Bố ơi mình đi đâu thế. Vẫn nụ cười cuốn hút, giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng từng làm mê mẩn người hâm mộ, nhìn nam tài tử một thời trẻ hơn nhiều so với độ tuổi 50. 

Có lẽ tình yêu với người vợ trẻ kém 16 tuổi đã tiếp thêm cho anh nguồn “lửa sống” dồi dào. Vậy mà Trọng Trinh bảo, anh đã từng rất hận và mất lòng tin ở phụ nữ. Đó là những năm sau khi ly hôn với người vợ đầu. Anh sợ và choáng trước sự đổ vỡ của mối tình đẹp, gắn bó với nhau gần 20 năm. “Tôi đã từng là người đàn ông hạnh phúc. Thế nhưng, những vết rạn nứt tình cảm cứ lớn dần và chúng tôi vẫn gắng gượng vì các con. Nhưng đến lúc không thể chấp nhận nhau được nữa, cố giữ mà không được thì ly hôn được coi là một sự giải thoát”, Trọng Trinh chia sẻ.

Về lý do khiến gia đình tan vỡ, NSƯT Trọng Trinh cho biết cũng một phần là do nghề nghiệp của anh. Nghiệp diễn đem lại hào quang, sự nổi tiếng nhưng cũng nhiều cám dỗ. Thế nên người ta rất ngại lấy vợ, lấy chồng là nghệ sĩ. Trọng Trinh bảo, anh hiểu điều đó nên đã tự xác lập cho mình một giới hạn nhất định khi bước chân vào nghề diễn viên. Anh từng đóng cặp với nhiều bạn diễn nữ. Họ đều rất xinh đẹp và cuốn hút nhưng chưa bao giờ anh để mình vượt qua giới hạn. 

“Trong cuộc sống ai cũng có thể bị “say nắng” và tôi không phải ngoại lệ. Nhìn thấy một cô gái đẹp đôi khi tôi cũng xao xuyến, nhưng vấn đề là biết dừng lại thế nào, nhận ra đâu là giá trị thực”, anh bộc bạch. Anh cũng rất cảm thông với những người làm vợ, làm chồng nghệ sĩ. Ngoài những việc ghen tuông, lo ngại về sự “an toàn” của người bạn đời thì còn phải chia sẻ nhiều thứ rất “dở hơi”, lãng đãng và thường bất chợt khi máu nghệ sĩ nổi lên. 

Thế nên, bản thân anh luôn cố gắng là một người bình thường khi ở nhà, cố gắng nhún nhường vợ. Mỗi lần “xô bát xô đũa” là anh chọn cách im lặng và tìm sự chia sẻ. Nhưng không phải lúc nào, anh cũng tìm được sự chia sẻ từ gia đình. Và nỗi buồn nhất của anh khi đó là vợ không phải là người để chia sẻ mọi thứ. Đó chính là nguyên nhân, hai người dần trở nên xa cách, không còn tìm được tiếng nói chung.

Sau ly hôn, Trọng Trinh một mình nuôi nấng hai cậu con trai. Suốt 2 năm, anh chỉ chuyên tâm vào phim ảnh để quên đi tổn thương tinh thần. Nhìn Trọng Trinh miệt mài với công việc như vậy, bạn bè ai cũng nghĩ phải mất một thời gian rất lâu nữa để anh có thể tìm lại niềm tin với phụ nữ và cuộc sống hôn nhân. Nhưng thật bất ngờ, tình yêu lại bất ngờ tìm đến khiến vị đạo diễn tài năng muốn làm lại từ đầu.

{keywords}

NSƯT Trọng Trinh rạng ngời trong đám cưới lần hai.

Yêu lại ở tuổi ngũ tuần

Người vợ hiện tại của Trọng Trinh tên Lan Phương, người Đà Nẵng, kém anh 16 tuổi. Hai người kết hôn hồi đầu năm 2011 khi nam diễn viên đã bước sang tuổi 54. Quen nhau qua sự giới thiệu của bạn bè, Trọng Trinh nói chuyện với Lan Phương lần đầu tiên qua điện thoại và đã bị ấn tượng mạnh bởi giọng nói nửa miền Trung, nửa miền Nam của cô. Nó không nặng quá, không nhẹ quá, có gì đó hơi bè trầm một chút. 

Kinh nghiệm của một người đàn ông từng trải cho Trọng Trinh cảm nhận đây là người phụ nữ sẽ rất chiều chồng, chiều con. Quả thực sau những lần tiếp xúc trực tiếp, anh thấy cô dễ mến, hiền lành và biết sẻ chia với hoàn cảnh cũng như nghề nghiệp của anh. “Người nghệ sĩ nói câu yêu thì dễ lắm nhưng để đi đến quyết định kết hôn thì lại là một điều khó khăn. Nhưng chính sự điềm đạm, nhẹ nhàng, biết quan tâm của cô ấy khiến tôi rung động. 

Nói thật, dung nhan Phương không có gì xuất sắc nhưng là người phụ nữ dễ nhìn. Và ở đây, điều quan trọng là Phương biết chia sẻ, quan tâm tới tôi. Nói vui thế này, hai vật thể tròn bóng giống hai viên bi va vào nhau mạnh thế nào thì nảy xa nhau như thế. Ngược lại, 2 vật có góc cạnh xù xì, va vào nhau sẽ đứng yên cạnh nhau”, anh chia sẻ lý do quyết định đi bước nữa.

Trọng Trinh bảo, không dễ gặp được người yêu mình, có thể nói chuyện và hiểu được cuộc sống hiện tại của mình. Anh đã qua tuổi bị choáng ngợp bởi vẻ ngoài rực rỡ và nhận thấy chỉ tâm hồn mới khiến người ta có thể ở lại với nhau được lâu hơn. Ở tuổi của anh, chỉ cần một phụ nữ có suy nghĩ sâu sắc, biết lo toan, yêu thương chăm sóc gia đình là đủ. 

Lan Phương coi các con riêng của anh như con chung và chăm lo cho cuộc sống của cả gia đình. Và quả thực có thêm bàn tay phụ nữ trong nhà, anh thấy cuộc sống đỡ vất vả hơn nhiều. Trước đây, mấy bố con anh long nhong, đến việc nấu cơm cũng phải phân công nhau thì bây giờ đã có vợ lo hết. Anh có thể tập trung hoàn toàn vào sự nghiệp.

Cách nhau tới 16 tuổi, khoảng cách thế hệ có lẽ là rào cản lớn nhất của cặp đôi này. Chính bởi vậy nên Trọng Trinh cũng điều chỉnh suy nghĩ và hành động của bản thân để trở nên phù hợp hơn với vợ. Anh chia sẻ: “Tôi đã cố gắng tập cho mình tính cách mình trẻ trung hơn, tâm hồn trẻ hơn. Ở phòng tôi cũng toàn các em trẻ. Trước đây toàn xưng hô chú cháu, nay chuyển thành anh em hết”. 

Trọng Trinh tâm sự, anh cũng phải mất khá nhiều thời gian để Lan Phương hiểu hơn về công việc và con người anh. “Ban đầu, cô ấy cứ nghĩ tôi là nghệ sĩ thì sẽ lãng mạn, bay bướm nhưng không hẳn thế. Có những cử chỉ tôi có thể tập và làm rất dễ để lấy lòng cô ấy nhưng khi ấy tôi không phải là mình. 

Tôi không thể nói câu “Anh yêu em” thường xuyên để thể hiện tình cảm của mình được, vì nói ra thấy ngại lắm. Cô ấy có thể thấy những cử chỉ cho thấy sự quan tâm, yêu thương của tôi chứ đừng bắt tôi phải thốt ra những lời như thế. Bởi vì mình cũng không còn 18 tuổi và chúng tôi cũng không còn trẻ nữa”, Trọng Trinh tâm sự.

Khi được hỏi trong tình yêu, anh là người như thế nào, Trọng Trinh thẳng thắn chia sẻ rằng anh là người khá là nhút nhát khi tiếp xúc ban đầu nhưng đầy nồng nhiệt trong giai đoạn hai người đã thuộc về nhau. Còn khi đã về sống chung một nhà thì anh quan niệm, vợ chồng phải thẳng thắn, rõ ràng với nhau trong mọi chuyện. 

Đừng nên cả nể, nhu nhược để rồi chính điều đó tạo nên hố sâu ngăn cách giữa hai người. Anh nghiệm ra điều này từ chính sai lầm của bản thân: “Chỉ khi vấp ngã, người ta mới ngộ ra nhiều điều. Hiện tại, tôi không đoán trước được tương lai nhưng tôi sẽ không để mình phải vấp ngã lần nữa”. Lan Phương tâm sự rằng, nhiều lúc cũng thấy chạnh lòng vì chồng quá bận rộn, đi đến đâu mọi người đều vây quanh. Nhưng bù lại, anh rất tâm lý, nhiều chuyến đi công tác xa đều đưa vợ đi theo để cô yên tâm.

Theo Báo Gia đình & Xã hội