Vượng 'râu' chia sẻ do tính thẳng thắn, nên sẽ rất đen cho ai đó nếu có ý định chém gió trước mặt anh.

{keywords}
Vượng râu luôn thẳng thắn trả lời tất cả câu hỏi dù nhiều người sẽ né.

Tôi tự tin cũng có lý của tôi

Nói anh là nghệ sĩ "đồng bóng" cũng đúng vì tôi thấy anh có vẻ nghĩ gì nói nấy, không sợ "vạ miệng" hay phán xét, thích làm việc theo cảm hứng hơn là tính toán thiệt hơn. Nghệ sĩ không khéo, anh có thấy mình thiệt?

- Trong công việc nghệ thuật nếu chương trình tâm huyết tôi sẽ dồn tâm huyết bài bản, và sẽ tính toán thật chu đáo để giảm đi những phần không hay một cách tốt nhất.

Còn ngoài đời như mọi người đã biết, tôi không thích khoe ra và càng không muốn nói những gì ngon ngọt, mà tôi thẳng luôn "đỗ tương", nên rất đen cho ông nào đó chém gió trước mặt tôi, vì với tôi mất lòng trước hơn được lòng sau.

Rõ ràng từ xưa đến nay, những người thẳng thật và cá tính luôn chịu thiệt. Nhưng tôi lại thấy hạnh phúc, vì nhiều anh chị em, nhiều thế hệ âm thầm ủng hộ phía sau tôi rất nhiều, vì lẽ đó mà tôi luôn giữ cái "bản sắc" cá tính của mình, và chả lo thiệt hơn.

Thực sự thì khi tôi xem chương trình "Tết vạn lộc" năm ngoái, sân khấu và cả nội dung rất tốt. Nhiều khán giả đã khóc và gật gù khi xem những tiểu phẩm của anh. Theo tôi, khán giả cảm thấy xúc động và hồi đáp tốt về chương trình là được rồi. Chứ cứ thấy anh giới thiệu chương trình của mình đỉnh cao, chất lượng,... e quá tự tin?

- Đỉnh cao chưa dám nói bao giờ, nhưng chất lượng cao là thật! Bởi có chương trình nào ở Việt Nam biểu diễn hơn 4 tiếng mà nhiều chục lần khán giả vỗ tay không cần phải "chim mồi" như nhiều chương trình khác? Đây là điều có lẽ chỉ tôi hiện tại mới làm được! Còn để phải mồi vỗ tay thì chán lắm!

Tự nhà báo cảm nhận dưới chính kiến của mình trong đêm diễn đã thay câu trả lời cụ thể của tôi rồi đó. Bạn xem từ đầu tới cuối "Tết vạn lộc" số thứ 1 năm ngoái đúng không, có thấy tôi "chim mồi" vỗ tay không nào? Để làm những chương trình tết, có chương trình tốt có chương trình trung bình, nhưng có một sự thật là những chương trình như Gala Tết Vạn Lộc sẽ làm giảm tuổi thọ của tôi, bởi thức đêm nhiều tháng, suy nghĩ trăn trở nhiều thứ. 

Không những thế, tôi cũng phải viết kịch bản cho tiểu phẩm của mình, cho nhóm khác. Đã kinh doanh là phải nghĩ tới lợi nhuận, nhưng với tôi, những chương trình như thế này tôi luôn trăn trở suy nghĩ một điều, mất tiền không lo bằng mất khán giả. Phải cố thực sự chứ không chỉ nhờ cậy hết vào truyền thông.

Thực ra tôi là người cực điềm đạm. Tôi ghét sự giả dối và chém gió, nhiều show nhiều chương trình quảng cáo nọ kia đến khi khán giả xem chả thấy ổn, nên tôi không quảng cáo mà muốn khẳng định, như thế tự tôi sẽ cố gắng hơn để cho một chương trình bớt đi những nhược điểm. 

Nhiều người nói tôi chiêu trò, nhưng chiêu trò làm sao để quy tụ nhiều diễn viên nổi tiếng trong một chương trình mà không ai bị lép vế ai, ai cũng là người cần thiết và toả sáng trên sân khấu, không ai là "ngôi sao cô đơn" thì có đáng không bạn? Chương trình năm nay diễn ra vào ngày 3/12 tại Cung văn hoá Hữu nghị Việt Xô, tôi cũng mời đủ nghệ sĩ 3 niềm như ca sĩ Long Nhật, NSƯT Đức Hải, NSƯT Chiều Xuân, NSND Thu Hiền... Giới nghệ sĩ thường khái tính, "ngồi cùng mâm" với ai là điều họ quan tâm nên tôi sắp xếp được như vậy tôi tự tin cũng có cái lý của tôi.

{keywords}
Vượng râu trên sân khấu Tết Vạn Lộc 1

3 năm nữa tiền sẽ tự chạy về túi

Trong thời buổi này, đĩa lậu rất nhiều, mỗi năm anh chỉ làm chương trình lớn lên tới cả chục tỷ là "Tết vạn lộc" để ghi hình bán đĩa, lại ở nơi cũng chỉ vừa vừa khách, anh không sợ bị lỗ vốn à?

- Tôi là người khá khó tính và cầu toàn, tôi muốn một chương trình chất lượng thực sự và dành cho những khán giả thực sự yêu mến, vì lẽ đó mà chương trình tôi luôn bán vé cao, cứ kín là ổn rồi, còn việc cố gắng lấy thu bù chi là của bên lãnh đạo Công ty, việc tư vấn và làm thế nào cho tốt tôi chịu trách nhiệm.

Tôi thích sự chuyên nghiệp và con đường dài, vậy nên tôi nói luôn với lãnh đạo Công ty là 12 năm rồi, cứ đợi đến năm thứ 15 (tức 3 năm nữa) tiền sẽ tự có chân chạy về nếu mình làm tốt, còn đừng lo lỗ lãi, hãy lo chất lượng nghệ thuật là hàng đầu đã.

Hay tôi lo xa nhỉ, nhìn cơ ngơi của anh như thế, khéo anh chính là đại gia danh hài đất Bắc cũng nên?

- Ôi! Đại gia cái gì đâu!? Chịu khó, chăm chỉ diễn ngày diễn đêm gom góp vào mới có chút xíu chứ so với nhiều nghệ sĩ khác cũng bình thường thôi mà.

Xuất thân từ diễn viên chèo nhưng được "ăn lộc" khi làm hài, nhiều năm lăn lộn với mảng này, anh nhận xét như thế nào về nhưng chương trình hài hiện nay?

- Tôi phải đính chính thế này cho nó nét nhé. Tôi mê hài ngang bằng số tuổi của tôi, và tôi đi diễn hài trước khi nhiều nghệ sĩ diễn và có tên tuổi như bây giờ. Vì mê nên tôi thi vào trường sân khấu điện ảnh để học hài. Nhưng ở trường duy nhất có Khoa Kịch Hát là Chèo thì có tuyển những vai mẫu Hài nên tôi chọn Khoa Kịch Hát.

Điều đó nó khác hẳn với việc nhầm lẫn tôi tạt ngang hay gì đó.

Tôi phải nói thật ngoài tôi ra, tôi cá chả có ông bà nghệ sĩ hài Việt Nam nào những năm 90 nghe đi nghe lại băng cát sét của một số danh hài hải ngoại hay một số cụ Hề Chèo đến nhoè cả băng, cứ hết lại mở, hết lại mở.

Vậy nên phải nói là hài nó là nghiệp của tôi.

Còn muốn biết công lực của tôi thế nào cứ khám phá dần dần vào những năm tôi diễn trên sân khấu nhé.

- Cảm ơn anh về những chia sẻ.

Tình Lê