Nghệ sĩ Ngọc Huyền chia sẻ về cố nghệ sĩ Anh Vũ

 Mới đây, lễ viếng nghệ sĩ Anh Vũ chính thức diễn ra lúc 14 giờ ngày 6/4 (giờ địa phương) tại Garden Grove, California, Mỹ như ấn định. Không gian tổ chức lễ viếng tại nhà quàn nhanh chóng đông nghẹt người đến dù lễ viếng kéo dài 6 giờ đồng hồ.

Rất nhiều nghệ sĩ Việt ở hải ngoại đã thu xếp đến viếng cố nghệ sĩ Anh Vũ lần cuối, như nghệ sĩ Ngọc Đáng, Ngọc Huyền, Hồng Đào, Cẩm Thu, ca sĩ Phương Hồng Quế, Băng Châu, Khả Tú, Đồng Thanh Tâm, diễn viên Kha Ly, Thanh Duy… Hai con của NSND Hồng Vân và anh chị của nghệ sĩ Anh Vũ cũng có mặt trong buổi viếng.

{keywords}
Di ảnh nghệ sĩ Anh Vũ trong chiếc áo kẻ theo đề xuất của NSND Hồng Vân và được gia đình đồng ý.

Buổi lễ diễn ra trang nghiêm, nhẹ nhàng. Nhiều nghệ sĩ quá xúc động đã khóc khi nhắc về sự ra đi Anh Vũ

Nghệ sĩ Ngọc Huyền phát biểu: “Tôi không biết nói gì khi Anh Vũ đã rời xa chúng ta vào đúng ngày nói dối 1/4. Có lẽ, tôi là một trong những người biết tin sớm nhất khi nghe Kha Ly nói lại. Tất cả chúng tôi đều bàng hoàng, không ai chuyện đó là sự thật. Đến bây giờ, cá nhân tôi vẫn không nghĩ anh đã mất. Có lẽ anh đang ngủ một giấc dài. Hy vọng mọi người cầu nguyện cho anh về với cõi tịnh độ, an lạc như sở nguyện lúc sinh thời của anh là người con của Đức Phật, hướng về Phật.

Hồi xưa, giữa anh và tôi nhiều kỷ niệm lắm nhưng hơn 16 năm qua Mỹ, tôi chỉ có vài lần được hát chung với anh. Tôi biết anh trải qua bệnh ung thư và gắng sống đến hôm nay để lo cho gia đình. Có lần diễn chung ở casino, tôi hỏi: “Anh Vũ ơi, anh tới casino có đánh bài không?”. Anh trợn mắt, cười đáp: “Không! Anh đi diễn đem tiền về cho má chứ đánh gì?”. Anh dễ thương như vậy đó. Anh nhỏ tuổi hơn tôi nhưng cứ thích làm anh vậy đó”.

{keywords}
Lễ viếng có nhiều tranh Phật và được các sư làm lễ vì nghệ sĩ Anh Vũ sinh thời là một phật tử.

Bất ngờ, cô quay sang hướng thi hài của nghệ sĩ quá cố: “Anh Vũ ơi, hôm nay em đến đây cầu nguyện cho anh tại Mỹ và theo anh về Việt Nam, đưa tiễn anh đến lòng đất mẹ an nghỉ. Em không muốn khóc đâu, em muốn mọi người sẽ cười khi nhắc về anh. Anh an lạc về với cõi Phật nha anh!”. Nghệ sĩ Ngọc Huyền khóc nức nở đến không đứng vững, phải nhờ người dìu đi.

{keywords}
Ngọc Huyền nức nở chia sẻ về người đồng nghiệp thân thiết.

Nghệ sĩ Hồng Đào – người đóng chung bộ phim cuối cùng với nghệ sĩ Anh Vũ – kể rằng cô đã đi chung chuyến bay từ Việt Nam về Mỹ cách đây 2 tuần. Vì cả hai đều bị mất ngủ nên trò chuyện với nhau suốt hành trình dài dù rất mệt mỏi. Lúc đó, nghệ sĩ Anh Vũ đã đòi chụp hình cùng đàn chị nhưng Hồng Đào không chịu vì sợ xấu. Bây giờ mỗi lần nghĩ lại, Hồng Đào vẫn không khỏi buồn tiếc: “Giá như lúc đó tôi chịu chụp để bây giờ hai chị em còn tấm ảnh kỷ niệm”.

Nghệ sĩ Ngọc Đáng, Cẩm Thu, Băng Châu… cũng khóc vì xúc động khi kể về Anh Vũ. Sau đó, nghệ sĩ Bảo Quốc, danh ca Hương Lan, nghệ sĩ Quý Bình, Dương Hồng Loan, Hà Linh, Bảo Liêm, nhạc sĩ Hoài Phương (chồng danh hài Việt Hương), MC Cát Tường... cũng đến buổi viếng.

NSƯT Bảo Quốc rưng rưng nước mắt, gọi Anh Vũ là "con", xưng "bố" khiến mọi người xúc động. Ông đã diễn cùng Anh Vũ trong đêm cuối cùng nên việc nam nghệ sĩ mất đột ngột khiến ông sốc nặng. "Tôi mất đi một người con. Làng hài mất đi một đồng nghiệp dễ thương, duyên dáng. Sân khấu mất mát quá lớn một nghệ sĩ tài năng. Con ra đi thanh thản. Mọi người thương nhớ con", danh hài Bảo Quốc nghẹn ngào.

{keywords}
Chị gái Anh Vũ lưu luyến em không rời.

Vợ chồng chị gái nghệ sĩ Anh Vũ đã có mặt từ rất sớm. Từ đầu buổi viếng chị vẫn bình tĩnh không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn dòng người đến viếng. Nhưng đến khi nhìn mặt Anh Vũ lần cuối, chị khóc nức nở, liên tục vuốt ve di hài em trai và đứng nán lại rất lâu không nỡ rời đi.

Theo lời kể của Leon Vũ, chị gái Anh Vũ vốn rất sợ đi máy bay, 20 năm ở Mỹ chưa từng bay và nghĩ rằng cả đời này cũng sẽ không đặt chân lên máy bay. Đến hôm nghe tin Anh Vũ mất, chị tức tốc bay từ New York sang California lo hậu sự cho em trai, nói rằng: “Chị nghĩ Vũ nó mất ở đây để chị gặp lần cuối chứ nếu nó mất ở Việt Nam chắc chị không dám về đâu”. 

{keywords}
Danh ca Hương Lan và bạn thân của Anh Vũ là ca sĩ Leon Vũ.

Nhóm Leon Vũ, Hoài Tâm và Trizzie Phương Trinh đã lo liệu toàn bộ buổi viếng. Anh Leon Vũ cho biết, cả nhóm anh đều bất ngờ, không tin nổi thủ tục nhận thi hài nghệ sĩ Anh Vũ lại suôn sẻ đến vậy. Anh kể rằng để đưa thi hài nghệ sĩ Anh Vũ về Việt Nam rất khó vì cần giấy xác nhận từ cơ quan y tế rằng việc này đảm bảo an toàn với các hành khách khác trong chuyến bay. Lúc đó đã là trưa thứ Sáu nên ai cũng lo lắng, thậm chí trong trường hợp xấu nhất, mọi người dự định sẽ quay về kế hoạch ban đầu là hỏa thiêu thi hài nghệ sĩ Anh Vũ rồi mang tro cốt về Việt Nam.

Tuy nhiên, ở phút cuối cùng, tất cả giấy tờ đều được phía cảnh sát xác nhận và gửi cho Leon Vũ. Bên cạnh đó, Đại sứ quán Việt Nam ở San Francisco đã tích cực hỗ trợ về mặt thủ tục cũng như sắp xếp chuyến bay để Leon Vũ theo cố nghệ sĩ Anh Vũ cùng về Việt Nam dù trước đó các hãng bay đều báo lại đến thứ Ba (ngày 9/4 giờ địa phương) mới có chuyến bay.

Gia Bảo

Tang lễ nghệ sĩ Anh Vũ ở Việt Nam được tổ chức tại chùa

Tang lễ nghệ sĩ Anh Vũ ở Việt Nam được tổ chức tại chùa

Thông tin chi tiết về tang lễ nghệ sĩ Anh Vũ tại Việt Nam được chia sẻ vào chiều 6/4. Anh Vũ qua đời vào sáng 1/4, hưởng dương 47 tuổi.