“Vĩnh biệt bạn của tôi! Cả lớp kịch 74-78 đến tiễn bạn”, nghệ sĩ Minh Vượng viết.

“Vĩnh biệt anh! người anh yêu quý của chúng em. Người bạn nghề 30 năm của em. Nơi đấy bình yên anh nhé!”, NSND Thu Hà.

“Anh Dũng ơi! Thế là anh đã ra đi thật rồi. Em xin thay mặt các cán bộ, anh em nghệ sĩ Nhà hát Kịch xin tỏ lòng vô cùng thương tiếc anh. Các em sẽ nhớ anh lắm anh ơi. Đến bây giờ chúng em vẫn chưa thể tin đây là sự thật. Vĩnh biệt và xin chia buồn cùng gia đình anh”, NSƯT Xuân Bắc.

“Anh kính mến, yêu thương anh vô cùng! Những cống hiến, tình cảm và sự đức độ của anh sẽ luôn ở mãi với anh em nghệ sĩ và khán giả. Tạm biệt anh, yêu anh’”, đạo diễn Đỗ Thanh Hải.

“Anh ơi! Chúng em đến viếng mà vẫn không tin là anh đã bỏ cuộc chơi nghệ thuật đột ngột và vội vàng đến vậy. Anh chỉ mới chợp mắt một chút cho đỡ mệt thôi anh nhé! Chúng em nhớ anh lắm”, NSND Lan Hương viết.

“Hà Nội! Ngày đau thương... Dở dang khi phim Trở về yêu thương của anh em mình còn quay dở... Mong anh thanh thản về với các bậc tiền nhân. Vĩnh biệt anh”, nghệ sĩ Phú Đôn.

{keywords}
 Xuân Bắc, Tự Long trong đám tang NSND Hoàng Dũng.

NSND Trung Hiếu là người kế nhiệm NSND Hoàng Dũng làm Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội. Anh không chỉ là trưởng ban lễ tang mà còn là người chắp bút viết điếu văn và đọc điếu văn NSND Hoàng Dũng. VietNamNet xin đăng điếu văn trong lễ tang NSND Hoàng Dũng.

''NSND Hoàng Dũng ra đi quá đường đột! Thật là một tin dữ, một sự đau xót thắt lòng cho những người yêu nghệ thuật, cho bạn nghề, cho mỗi chúng ta. Mặc dù đã được các bác sĩ và gia đình tận tình chăm sóc và cứu chữa, nhưng NSND Hoàng Dũng vẫn không cưỡng lại nổi quy luật muôn đời khắc nghiệt của tạo hoá.

NSND Hoàng Dũng đã trút hơi thở cuối cùng vào hồi 14h15 ngày 14/02/2021 (tức ngày mùng 3 tháng Giêng năm Tân Sửu) tại Viện Huyết học và Truyền máu TW, hưởng dương 65 tuổi.

{keywords}
NSND Trung Hiếu dẫn đầu đoàn nghệ sĩ Nhà hát Kịch Hà Nội viếng NSND Hoàng Dũng. 


NSND Hoàng Dũng bạo bệnh khi anh đang quay bộ phim Trở về giữa yêu thương và phải đi cấp cứu. Gia đình, họ hàng thân quyến, các đồng nghiệp, toàn thể Nhà hát Kịch Hà Nội, đoàn làm phim, báo giới… tất cả mọi người đều thầm mong sẽ có một phép nhiệm màu nào đó xảy ra giúp anh chiến thắng cơn bạo bệnh. Vậy mà… điều đó đã không xảy ra!

Gia đình anh có lẽ còn chưa khỏi bàng hoàng, đau đớn. Khán giả hàng ngày vẫn đang dõi theo bộ phim anh đóng như thể anh vẫn còn nơi đây. Các học trò vẫn ngày ngày ngóng đợi bóng dáng thầy Hoàng Dũng đến trường. Đồng nghiệp, đoàn làm phim và chúng tôi - tập thể nghệ sĩ, cán bộ nhân viên của Nhà hát Kịch Hà Nội vẫn mong mỏi lại được nhìn thấy đôi vai gầy của anh, được thấy lại nụ cười hóm hỉnh, vô cùng ấm áp, vô cùng thân thiện của anh dù chỉ là một phút giây.

Giờ đây, trong niềm đau mất mát không gì bù đắp nổi, với lòng thương tiếc vô hạn, chúng ta đành phải tiễn biệt một người nghệ sĩ tài hoa một đời khắc dấu, lưu ảnh trên sân khấu, phim trường về cõi vĩnh hằng.

{keywords}
NSND Hoàng Dũng sinh năm 1956. Ông qua đời lúc 14h15 ngày 14/2/2021.

Tài năng NSND Hoàng Dũng đã được khẳng định, ghi dấu trong lòng đông đảo khán giả cả nước, của bạn nghề. Anh say nghề, yêu nghề, thắp lửa, lưu giữ và truyền ngọn lửa đó cho chúng ta, cho những thế hệ nghệ sĩ trẻ.

Trong những năm tháng bao cấp đầy khó khăn, anh vẫn luôn tìm mọi cách bám trụ để được sống với nghề: dạy học, lồng tiếng, diễn kịch, quay phim, đạo diễn… Làm nghề để được sống giữa yêu thương, giữa đam mê và đắm say cho dù sức khoẻ dần suy giảm. Lao động nghệ thuật vất vả là vậy nhưng anh vẫn cố gắng duy trì việc dạy học, bởi đó là sự “tiếp lửa, truyền lửa” cho thế hệ nghệ sĩ trẻ.

Dù làm việc vất vả, nhưng anh vẫn cố đến trường giảng dạy, để được nhìn thấy biết bao đôi mắt học sinh háo hức chờ đợi và yêu mến. Những học sinh của anh đều gọi anh hai tiếng thân thương: Bố Dũng. Anh như một cây cổ thụ trải bóng để các con lại tiếp tục con đường nghệ thuật mà anh đã cống hiến đến hơi thở cuối cùng.

Nhớ đến vai diễn cuối cùng trên Sân khấu Kịch Hà Nội vào Lễ chia tay anh nghỉ hưu: vai diễn Ông Bá Nhỡ trong vở “Tiếng đàn vùng Mê Thảo”. Anh chính là ông Bá Nhỡ ấy – một người nghệ sĩ tài ba như một con tằm mải miết nhả tơ, mải miết cống hiến cho nghệ thuật đến phút cuối lìa đời … Trong bể trầm luân của phận người, các vai diễn dường như đã nhập hồn ám ảnh cuộc đời người nghệ sĩ trong anh.

{keywords}
  Người thân đi vòng quanh tiễn NSND Hoàng Dũng lần cuối.

Anh Hoàng Dũng ơi, anh đã và đang sống giữa yêu thương của tất cả mọi người, của tất cả những khán giả yêu nghệ thuật. Một Hoàng Dũng với nhân cách của một nghệ sĩ lớn đầy tự trọng, là tấm gương sáng cho biết bao thế hệ, là người thắp lửa đam mê nghiệp diễn cho những nghệ sĩ trên khắp miền đất nước.

Đến và đi, Sinh – ký – tử - quy là quy luật của đời người. Sự ra đi của anh quả thực là một tổn thất, một nỗi đau quá lớn đối với gia đình, bằng hữu, bạn diễn, của nền nghệ thuật nước nhà … Biết đến bao giờ “Hẹn ngày trở lại” để chúng ta được gặp lại anh như trong vở kịch của Lưu Quang Vũ mà anh từng sắm vai?

NSND Hoàng Dũng mất đi, chúng ta không khỏi nuối tiếc cho một người nghệ sĩ tài danh. Hình ảnh của NSND Hoàng Dũng sẽ còn mãi trong lòng chúng ta, trong lòng khán giả Thủ đô và cả nước. Sau hơn 40 năm cuộc đời dâng hiến trọn vẹn cho nghề, sự ra đi thanh thản của anh như một giấc ngủ thiên thu và cũng là sự mãn nguyện của một đời người nghệ sĩ.

Xin vĩnh biệt người nghệ sĩ của nhân dân: NSND Hoàng Dũng! Cầu mong anh bình yên nơi tiên cảnh, ở nơi đó xin anh nở nụ cười mãn nguyện của người nghệ sĩ đã dâng trọn trái tim cho nghề, cho đời!''.

Phút tiễn biệt NSND Hoàng Dũng trên nền ca khúc ''Kiếp tằm'' trong vở kịch Tiếng đàn vùng Mê Thảo.

Ban Giải trí

Ảnh, clip: Phạm Hải

Việt Anh, Quỳnh Nga đến sớm viếng NSND Hoàng Dũng

Việt Anh, Quỳnh Nga đến sớm viếng NSND Hoàng Dũng

Ngay từ sớm, đông đảo diễn viên, học trò, người hâm mộ đã tới để tiễn đưa NSND Hoàng Dũng đoạn đường cuối cùng.