- "Tôi và người ấy gặp nhau, anh ấy cũng dễ thương lắm nhưng hồi đó tôi còn trẻ mới 16 tuổi. Hình như hồi đó ông bà cứ nghĩ 16 tuổi bắt đầu lấy chồng nên gia đình cứ đòi làm đám nói để đến 18 tuổi cưới" - Hoa hậu Hà Kiều Anh chia sẻ khi làm khách mời cho chuyên mục Hotface.

Clip 1: Hà Kiều Anh đã vượt qua Vy Thị Đông như thế nào để đăng quang.
Clip2: Hà Kiều Anh kể về chàng hoàng tử đầu đời.
Xem toàn bộ phần trò chuyện với hoa hậu Hà Kiều Anh.

Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, cái nôi giúp chị đăng quang hoa hậu năm 1992 hiện đang tiến hành để tìm ra chủ nhân của ngôi vị năm nay. Là hoa hậu đăng quang ở độ tuổi trẻ nhất 16 tuổi, chị nhớ gì về khoảnh khắc huy hoàng mình từng trải qua?

Hà Kiều Anh: Cảm giác sau 24 năm trôi qua tôi vẫn không thể nào quên. Đó là khoảnh khắc vô cùng xúc động và là phút giây thay đổi cuộc đời của Hà Kiều Anh. Tôi vẫn nhớ rằng hôm đó trong đầu vẫn nghĩ người đẹp Vy Thị Đông là hoa hậu bởi mọi người nói tôi còn bé, gầy gò chưa đủ tiêu chuẩn. Tôi chỉ nghĩ mình đi thi để vui bởi anh ca sĩ Thái Tài (lúc đó chưa chuyển giới) nói với tôi: "Kiều Anh ơi, em đừng có đi thi. Em đi thi sẽ rớt, anh thương em". Tôi bảo: "Thôi, em là học sinh mà, rớt đâu ai biết em là ai, cứ đi thi, được thì được, không được thì thôi".

Tôi quyết tâm đi thi trong khi có nhiều người nói như vậy, áp lực lắm, nghĩ mình sẽ rớt. Sau đó thi rồi lại cứ từ từ vào vòng trong. Vy Thị Đông lúc đó đẹp, hơn tôi một tuổi rạng ngời, rực rỡ, ai cũng nói cô ấy sẽ là hoa hậu. Lúc đó, chẳng biết thế nào tôi lại bốc một câu hỏi ứng xử mà bản thân nghĩ là dễ nên trả lời trơn tru, lúc công bố kết quả chị Phương Thảo đáng lẽ công bố Á hậu 2, Á hậu 1 rồi mới đến hoa hậu nhưng công bố Á hậu 2 xong chị dắt tay tôi lên và nói "Hà Kiều Anh, bạn đã là hoa hậu", lúc đó tim mình như rơi ra ngoài và không nghĩ mình trở thành hoa hậu. Tôi khóc quá trời, rơi hết lông mi, vương miện cũng rơi, không còn gì trên mặt bởi quá xúc động.

{keywords}
{keywords}


Cuộc sống của chị thay đổi ra sao sau khi chị đăng quang ở độ tuổi học trò, ngây thơ?

Hà Kiều Anh: Lúc đó, cuộc thi của Hà Kiều Anh cũng được rất nhiều người nhắc đến, giống như cả nước chúc mừng vậy. Tất cả các báo đều đưa tin, lúc đó đến trường, các thầy cô và các bạn ai cũng biết nói: "Lớp mình có hoa hậu đi học" nhưng cũng áp lực rất nhiều vì mình vừa phải đi học xong vừa phải tham gia các hoạt động thiện nguyện, các hoạt động của hoa hậu. Áp lực hoa hậu là phải học giỏi không thể nào học dốt được nên lúc đó cũng học kinh khủng lắm. Cả thời gian đó áp lực nên mệt mỏi vô cùng, vừa phải đáp ứng tất cả các bài tập của thầy cô ở trường vừa phải đi các hoạt động khác cho chương trình hoa hậu.

16 tuổi nhờ may mắn và nhan sắc, chị đăng quang hoa hậu được mọi người yêu quý chắc sẽ có nhiều người đàn ông săn đón?

Hà Kiều Anh: Lúc đó còn nhỏ nên mẹ canh giữ lắm. Mẹ không cho đi đâu chơi lâu, đi quá 10h đêm là không được. Thực ra 24 năm về trước đất nước mình còn nghèo, tất cả mọi thứ mới mở cửa, xung quanh ai cũng sống rất giản dị không nhiều cám dỗ như bây giờ, mọi thứ chưa có công nghệ lăng xê, chưa có công nghệ để trở thành một người nổi tiếng, sống trong môi trường tương đối không phức tạp, từ từ lớn lên và thích nghi dần. Mình cũng may mắn vì nếu bây giờ chắc chắn mình sẽ phải học thêm nhiều kinh nghiệm hơn nữa. Vì thời đó nên mình từ từ học hỏi, đất nước cũng từ từ mở cửa nên mình cũng không phải vấp ngã quá nhiều, không vấp phải sự cám dỗ quá nhiều mà không thể từ chối được.

{keywords}
{keywords}

 

Chị cũng có nhiều ước mơ bay bổng thời đi học vậy "chàng hoàng tử" đầu tiên đã đến như thế nào?

Hà Kiều Anh: Hồi đi học tôi không có bạn trai. Sau khi đậu hoa hậu bắt đầu có người tìm hiểu. Lúc đó gầy, nhỏ nên các anh cũng chê, sau đó có vài người theo đuổi. Tôi còn nhớ mình có gặp một người, rất trẻ, gia đình Việt Kiều sống ở Mỹ hơn tôi 2 tuổi. Bố mẹ cậu về nước, tôi cũng không biết cậu là ai, trong bữa tiệc gia đình bố mẹ câu nói: "Ôi, thích cháu quá, bây giờ chú có thể là mai cháu cho con trai chú không?". Tôi chả biết gì bảo: "Dạ, con trai chú bao nhiêu tuổi?", chú nói: "Hơn cháu 2 tuổi, tôi nói: "Vâng, thế khi nào về Việt Nam thì gặp ạ". Thế là gia đình họ đòi làm đám nói, họ người Nam mà. Sau đó tôi và anh kia cũng gặp nhau, cũng dễ thương lắm nhưng hồi đó mình còn trẻ mới 16 tuổi đâu có nghĩ gì. Nhưng hình như hồi đó ông bà cứ nghĩ 16 tuổi bắt đầu lấy chồng nên cứ đòi làm đám hỏi, đến 18 tuổi cưới được. Tôi sợ quá bảo: "Cháu không làm đám hỏi gì cả, chỉ làm bạn thôi!". Về sau hai người cũng tìm hiểu nhau và khi tôi tiếp tục chối đám hỏi thì cậu ấy làm đám hỏi với người con gái khác.

{keywords}
Hoa hậu Hà Kiều Anh.


Chắc lâu rồi chị không gặp lại người ấy và kỷ niệm đó rất vui với chị phải không?

Hà Kiều Anh: Đúng, lâu rồi tôi không gặp lại cậu ấy nhưng bây giờ có gặp nhau trên facebook. Giờ cậu ấy già lắm rồi, bây giờ thành một ông mập ơi là mập, bụng to, đôi khi nhìn tôi nói: "May quá ngày xưa mình không lấy ông này, nếu lấy ông này thì chết".

Có quãng thời gian chị tích cực tham gia đóng phim nhưng gần đây không mặn mà với phim ảnh. Có luồng ý kiến cho rằng chị lấy chồng đại gia, cuộc sống sung túc nên không còn tình yêu với điện ảnh nữa và không ít người đoán vì sự cố ''lộ ngực'' hậu trường phim "Lục Vân Tiên" gây xôn xao dư luận khiến chị sợ và nản với phim ảnh, chị nói sao?

Hà Kiều Anh: Cuộc đời mỗi con người có những nấc thang thăng trầm, cũng có nhiều sự cố xảy ra xui xẻo đến không mong muốn, có những vô tình gặp phải sự cố này nhưng mà nó dẫn đến hậu quả về sau khiến mình xui xẻo. Thực ra, sự cố Lục Vân Tiên rất tình cờ. Khi tôi đóng phim đó chỉ nghĩ hết mình, cảnh 2 cô gái tắm suối che ngực lại rồi nhưng có người núp ở rừng chụp hình làm sao mình biết được. Người ta định làm điều gì xấu mình không thể nào biết được, người ta ở trong tối, mình ngoài sáng nên sự cố đó là ngoài mong muốn.

sự cố xui xẻo đó tôi yên lặng cho qua. Tính tôi không phải thích lên báo để tạo scandal hay cãi qua cãi lại, chỉ trích người này, người kia. Tất cả những điều nói không đúng về mình tôi im lặng cho qua, từ từ thời gian sẽ chứng minh. Dù tôi hở nhiều nhất nhưng lúc đó chị Mỹ Uyên bức xúc làm lớn chuyện lên vì chị nghĩ đó là cái hại đến danh dự nên mọi người mới để ý. Nhưng không phải qua đó mà đặt dấu chấm hết cho điện ảnh mà tôi yêu thích. Thực sự bây giờ tôi cũng bận, 8 năm trời sinh 3 đứa con và cũng cần thời gian để lấy lại vóc dáng, nuôi dạy con khôn lớn. Khi mình sinh con xong phải chọn được bộ phim tốt, phù hợp với lứa tuổi, thời gian, công việc. Cần rất nhiều yếu tố để có thể làm được một bộ phim hay. Bây giờ tôi vẫn lăn tăn muốn làm một bộ phim hay mà vẫn chưa làm được.

Trong tương lai, vai diễn như thế nào đủ thuyết phục chị tham gia?

Hà Kiều Anh: Tôi rất mong muốn có một vai diễn có đất diễn để mình lột tả được nhân vật có cá tính. Từ trước đến giờ được mời đóng phim, vai của tôi lúc nào cũng khóc lóc, bi ai hoặc người vợ bị ruồng bỏ, đau khổ, bây giờ thử đóng vai ác xem tôi là người ác sẽ như thế nào?...

Tôi rất ấn tượng với chị trong phim "Đẻ mướn" cùng diễn viên Chi Bảo. Nam diễn viên Chi Bảo có phải làm bạn diễn ưng ý nhất của chị?

Hà Kiều Anh: Tôi may mắn được làm việc với anh Chi Bảo qua 2 bộ phim. Anh Bảo là đàn anh chỉ dạy cho tôi nhiều kinh nghiệm diễn xuất khi đóng chung với nhau. Anh là người dày dặn kinh nghiệm lại hiểu rõ diễn xuất như thế nào, cách phân tích nhân vật nên tôi học hỏi từ anh rất nhiều. Trong tất cả những bạn diễn, tôi nghĩ với anh Chi Bảo là người bạn diễn ăn ý nhất.

Cuộc đời của chị rất nhiều thăng trầm, nếu làm một bộ phim sẽ được nhiều người quan tâm. Chị có nghĩ một ngày nào đó sẽ là nhà sản xuất hay diễn viên chính bộ phim cuộc đời mình?

Hà Kiều Anh: Cuộc đời của Hà Kiều Anh quả thực có rất nhiều thăng trầm. Để kể ra cuộc đời từ nhỏ đến lớn sẽ có nhiều thứ để viết lắm nhưng mình chưa từng nghĩ làm một bộ phim về cuộc đời mình. Hà Kiều Anh cũng đã từng viết nhật ký cuộc đời nhưng sẽ không bao giờ cho ra sách vì thấy không cần thiết. Có những thứ giữ lại cho riêng mình tốt hơn bởi vì nếu đem phơi bày ra hết không còn thú vị. Hơn nữa, để cho con cái mình tìm hiểu từ từ thú vị. Cả nước biết cuộc đời của mẹ sẽ khác các con tự khám phá. Hồi xưa còn trẻ tôi nghĩ khác nhưng từ khi có con tất cả những gì mình làm có ảnh hưởng đến con không và khi lớn lên chúng sẽ nghĩ như thế nào về bố, mẹ của chúng nên tôi thay đổi suy nghĩ.

Phần 2: Hà Kiều Anh đính chính về biệt thự 400 tỉ

Ngọc Chính - Sơn Hà  - Thanh Quang - Quỳnh Loan
Ảnh: Đinh Tuấn