Hồng Tơ nói về quá khứ cờ bạc:

Chiều 7/5, thông tin nghệ sĩ Hồng Tơ bị cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi đánh bạc khiến nhiều người bất ngờ. Hiện nam diễn viên bị tạm giam tại trại giam Chí Hoà để phục vụ công tác mở rộng điều tra.

Chuyện danh hài Hồng Tơ sa ngã vì cờ bạc không còn xa lạ với công chúng, khi năm 2015, ông từng tiết lộ mình bị phá sản vì cờ bạc. Hồng Tơ cho biết từ năm 1994, khi bắt đầu nổi tiếng với mức cát xê cao ngất ngưỡng, ông đã đầu tư sang bất động sản theo ý của vợ cũ và tụ tập bạn bè chơi bời, ăn nhậu, đến vũ trường.

Tiếp đó, nam nghệ sĩ lao vào cá độ, sang Campuchia chơi bạc. Một lần cá độ, có khi ông thua đến 200 triệu đồng. Ông từng nợ tới 10 tỷ đồng và phải bán biệt thự trả nợ vì ham mê cờ bạc.

Hồng Tơ ham mê cờ bạc đến mức ngay cả khi ngủ cũng nằm mơ có người dẫn mình vào casino. Khi đó, ông từng nghĩ rằng kể cả bố mẹ có từ mặt thì ông vẫn chấp nhận chứ không bỏ cờ bạc.

Ông từ kể lại: "Thời điểm từ năm 2006 đổ dài về trước, một trận banh tôi chơi khoảng 10 - 12 nghìn đô. Một trận "dữ" lắm là 15 nghìn đô. Tôi nhớ một đô Mỹ thời đó khoảng 16 nghìn đồng. Mấy trận kiểu đó thì ít, còn loại 50 chai/trận (50 triệu đồng - PV) thì... bình thường. Vào khoảng năm 2003, 50 triệu khoảng hơn 6 cây vàng.

Tôi không thể nào quên được trong cuộc đời chơi cá cược banh bóng của mình. Hồi xưa làm gì có phát sóng trực tiếp, tôi toàn đánh "kèo mù". Đêm đó, tôi nghiên cứu tính toán kỹ lưỡng từng đội, từng chân sút rồi đánh cược 11 trận. Sáng dậy tôi mua báo dò kết quả. Trong 11 trận, tôi thua 9, hoà 1 và ăn nửa kèo. Mỗi trận như vậy là 50 triệu.

Thời điểm đó tôi đi diễn khoảng 4 - 5 triệu/show. Nếu thua 50 triệu một trận đi diễn ăn thua gì, chẳng thà nằm ở nhà cho khoẻ. Nếu thắng đi diễn thêm mấy triệu cũng chẳng để làm gì, chẳng thà lấy tiền đi bar cho sướng. Đã vướng vào cờ bạc rồi, bạn thắng hay thua đều không muốn làm việc nữa".

{keywords}
Nghệ sĩ Hồng Tơ vừa bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi đánh bạc.

Kết cục nghệ sĩ nhận trái đắng đúng câu Cờ bạc là bác thằng bần. "Một lần nọ, trong một đêm, tôi nhận 11 trận banh, mỗi trận là 50 triệu nhưng thua sạch. Tôi đành phải cầm cố căn biệt thự của mình để trả cho người ta. Bán biệt thự giá 550 cây vàng trả nợ, còn dư được 50 cây vàng, tôi mua một ngôi nhà nhỏ nhưng rồi vẫn máu mê cờ bạc. Kết quả là tôi phải bán căn nhà này và gánh thêm khoản nợ hơn 1 tỷ", Hồng Tơ chia sẻ với Vietnamnet trước đó.

Hồng Tơ cho hay ngay từ khi còn nhỏ, ông đã biết chơi cờ bạc. Cứ đến dịp tết là nam nghệ sĩ lại chơi tôm cua cá đến hết tiền. Khi không có tiền để chơi, ông liền lấy dao để cứa vào chân cho chảy máu rồi nằm ăn vạ bố mẹ.

"Khi mẹ chạy tới đòi đưa đi bệnh viện, tôi liền nói: 'Mẹ đừng đưa con đi bệnh viện tốn tiền! Mẹ cho con tiền là con hết đau liền'. Đến một lần bị bố đánh đau quá, tôi còn giả bộ xỉu để thoát đòn", ông kể lại.

Cũng vì việc nghiện cờ bạc mà cuộc hôn nhân đầu của nam nghệ sĩ tan vỡ. Cách đây 6 năm, Hồng Tơ lập gia đình lần 2 với người vợ kém gần 2 con giáp và có chung với nhau người con gái đã được 4 tuổi.

"Tôi còn nhớ, vào một buổi trưa 30 tết, chủ nợ tìm đến gặp nhưng tôi không dám ra. Họ bấm đến cháy khét cả chuông, khiến hàng xóm phải chạy ra xem. Lúc đó, họ chửi bới, thóa mạ tôi đủ kiểu. Thậm chí, họ còn giăng mùng ra nằm ngay trước cửa ngày này qua ngày khác.

Tôi sợ quá, còn phải trốn vào trong tủ, rồi trèo lên tận gác xép giữa trưa nắng. Vợ tôi đã chịu đựng và tha thứ nhiều lần, nhưng đến lần thứ ba, cô ấy quyết định chia tay", Hồng Tơ kể lại những ngày tháng đen tối vì nợ nần.

Chỉ đến khi hết sạch tài sản, Hồng Tơ mới bắt đầu lao đi kiếm tiền để trả nợ. Khi đó, ông phải ở nhà thuê và không có xe đi diễn, phải đi nhờ xe máy của người khác. Từ một người nổi tiếng khắp cả nước, Hồng Tơ rơi vào cảnh nghèo khó vì cờ bạc, khiến cho ông từng cảm thấy xấu hổ, tự ti với bạn bè và từng có ý định tự tử để thoát khỏi bế tắc.

{keywords}
Ông từng muốn tự tử khi trắng tay, nhà cửa tan nát vì nợ nần cờ bạc.

Nam nghệ sĩ cho biết ông lấy lại tinh thần trong những ngày đen tối ấy bằng cách đi chùa thường xuyên, chăm chỉ làm việc.

"Một lần đi hát cho chùa Lá, tôi chỉ nhận được phong bì có 50 ngàn. Lúc đó, tôi điên lắm, định vào cự lại thầy chùa. Nhưng đang định tiến vào thì có gì đó làm tôi dịu lại và bớt sân si. Thế là, tôi lặng lẽ đem 50 ngàn đó bỏ lại vào hòm công đức. Kể từ đó, tôi bắt đầu thay đổi con người mình, tập trung làm ăn chứ không rong chơi nữa", ông chia sẻ trên một chương trình truyền hình vào năm 2018.

Bước sang tuổi 50, Hồng Tơ làm lại cuộc đời và gây dựng lại sự nghiệp vào năm 2012.. Sau 3 năm dành dụm phấn đấu, ông đã mua lại chính căn nhà mà mình từng thuê và sửa sang lại thành căn biệt thự. Ngoài ra, ông còn mua 1200 m2 đất ở tỉnh Long An để xây một biệt thự vườn kiểu "nhà hội đồng" thời xưa, làm nơi cho vợ, con nghỉ ngơi, thư giãn trong những ngày cuối tuần.

{keywords}
Vợ thứ 2 và con gái của Hồng Tơ xuất hiện cùng ông trên một chương trình truyền hình phát sóng vào năm 2018.

Vợ thứ hai của Hồng Tơ từng rất sốc khi biết về quá khứ đen tối của chồng. Tuy nhiên, cô vẫn đặt niềm tin vào chồng sẽ tu tâm, không còn quay lại con đường cờ bạc.

Thế nhưng, khi sự nghiệp ổn định trở lại và có một tổ ấm hạnh phúc thì Hồng Tơ lại "ngựa quen đường cũ", vẫn tiếp tục sa vào con đường cờ bạc, dẫn đến việc bị bắt mới đây.

Hồng Tơ tên thật là Cao Văn Tơ, SN 1963, quê Tiền Giang. Anh là một diễn viên hài, diễn viên điện ảnh và nghệ sĩ cải lương có tiếng trong những thập niên 1990. Ông từng được khán giả biết đến qua các tuồng cải lương như Lý trưởng (vở Hòn Vọng Phu), ông bầu và Xuyên (vở Bàn thờ tổ một cô đào), Mã Nàm (vở Tình yêu và tướng cướp)...

Lưu Hằng

 

Á hậu Hoàng Oanh tiết lộ bí quyết 'yêu' trai trẻ kém 8 tuổi

Á hậu Hoàng Oanh tiết lộ bí quyết 'yêu' trai trẻ kém 8 tuổi

 - Trong buổi họp báo ra mắt phim Ước hẹn mùa thu của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, Hoàng Oanh chia sẻ khó khăn khi đóng cùng bạn diễn kém 8 tuổi và bí quyết quên khoảng cách tuổi tác.