Trước đó, bác Tuấn, bố ca sĩ Tuấn Phương chia sẻ sức khoẻ của nam ca sĩ tiến triển tốt. Tuy nhiên, khoảng một tuần trở lại đây, bệnh tình của Tuấn Phương trở nặng, tràn dịch màng não. Các bác sĩ phát hiện ra anh bị lao màng não. Chính vì thế đã có cuộc hội chẩn gấp để mổ tối 8/9.

"Từng phút trôi qua ngồi ở ngoài chờ con mổ tôi cảm giác như dài vô tận. Nhưng mọi thứ vỡ oà khi bác sĩ thông báo rằng ca mổ đã thành công. Bác sĩ bảo vì đây là cuộc đại phẫu nên phải chiều mai Phương mới tỉnh lại”, bác Tuấn chia sẻ với VietNamNet.

{keywords}
Ca sĩ Tuấn Phương phát hiện lao màng não, đã mổ thành công.

Bố nam ca sĩ cho biết, chi phí cho ca mô tốn kém hơn người mổ não bình thường bởi nam ca sĩ mắc lao não, là bệnh lây nhiễm nên dụng cụ mổ phải mua mới hoàn toàn, xong phải bỏ đi.

“Bình thường, dụng cụ mổ sẽ dùng từ 8 – 10 lần nhưng riêng bộ mổ của con trai tôi phải bỏ, vì có vi trùng lao. Mọi thứ phải mua mới hoàn toàn, chi phí cũng gần 100 triệu”, bác Tuấn nói.

Hiện tại, nam ca sĩ đã được vào phòng hậu phẫu. Có người chăm sóc, bác Tuấn tạm thời về nhà nghỉ ngơi.

Ca sĩ Tuấn Phương sinh năm 1976 tại Hà Nội. Anh từng học khoa Thanh nhạc ở Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Hiện nam ca sĩ công tác tại Nhà hát Nghệ thuật đương đại. Anh được trao danh hiệu NSƯT vào năm 2018.

Giữa tháng 7, nam ca sĩ nhập viện tại Bệnh viện Xanh Pôn (Hà Nội). Các bác sĩ chẩn đoán anh bị viêm màng não cấp. Sáng 3/8, bệnh tình chuyển nặng, Tuấn Phương được chuyển sang điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới TW.

Hoàn cảnh gia đình Tuấn Phương khó khăn. Mẹ nam ca sĩ qua đời vì ung thư. Những ngày qua, ở bên cạnh chăm sóc anh là người cha già 76 tuổi.

Tình Lê

Ca sĩ Tuấn Phương qua đời ở tuổi 43

Ca sĩ Tuấn Phương qua đời ở tuổi 43

Sau hơn 3 tháng nhập viện với căn bệnh viêm màng não, lao não, ca sĩ Tuấn Phương đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viên Nhiệt đới Trung ương. Hưởng dương 43 tuổi. 

Viêm màng não sụt 20kg, ca sĩ Tuấn Phương vượt qua 'cửa tử' kỳ diệu

Viêm màng não sụt 20kg, ca sĩ Tuấn Phương vượt qua 'cửa tử' kỳ diệu

Bố ca sĩ Tuấn Phương vui mừng chia sẻ với VietNamNet vì con trai đã "vượt qua cửa tử" để có thể gọi tiếng "bố ơi".