Tiếng sét trong mưa tập 28 tiếp tục lên sóng mở ra nhiều tình tiết mới khiến khán giả bất ngờ. Đúng như dự đoán của nhiều người, Hạnh Nhi và cậu con riêng của Khải Duy (Cao Minh Đạt) có tình cảm với nhau. 

Phim mở đầu với tình tiết Hạnh Nhi nhớ lại khoảng thời gian bị chồng đánh đập và thờ ơ khi luôn tương tư đến vợ cũ. Quá uất hận, Hạnh Nhi định treo cổ tự tử nhưng đã nhanh chóng được Thanh Bình giải cứu kịp thời. Cũng chính từ đây, hai người bắt đầu này sinh tình cảm. 

{keywords}
Hạnh Nhi từng treo cổ tự tử khi bị chồng thờ ơ, đánh đập.

Tuy nhiên, đến thời điểm này, do không thể để cuộc tình loạn luân tiếp tục kéo dài, Bình muốn chấm dứt mọi chuyện với Hạnh Nhi. Hạnh Nhi khóc lóc đau khổ khi cho rằng Bình chỉ xem mình như một công cụ để thỏa mản dục vọng và ra sức níu kéo Bình. Cô vừa cố thuyết phục vừa hăm dọa Bình nếu anh vẫn muốn rời xa, cô sẽ tố cáo mọi chuyện với Khải Duy.

Hạnh Nhi nào biết rằng trong lòng Bình đang vô cùng hối hận, day dứt với chính người cha ruột của mình. Anh thú nhận mình có cảm tình với mẹ kế nhưng đó không phải là tình yêu, mà chỉ là sự tò mò của một kẻ mới lớn. Lời nói của Bình khiến Hạnh Nhi càng thêm đau đớn.

{keywords}
Hạnh Nhi đau đớn níu kéo tình cảm con riêng của chồng.

Ở một diễn biến khác, vì cho rằng công nhân bị đối xử quá tàn tệ, Hải (Lâm Minh Thắng) đứng lên đưa đơn khiếu nại Cai Tuất đã ăn chặn gạo, tiền lương và bóc lột sức lao động của công nhân. Khải Duy chẳng những không tiếp nhận mà thẳng tay xé nát lá đơn, dùng dùi cui đánh túi bụi vào Hải và ra lệnh đóng trăn bỏ đói anh 2 ngày. Anh nào đâu biết rằng người đang bị mình hành hạ lại chính là cậu con trai của mình và Thị Bình (Nhật Kim Anh).

{keywords}
Khải Duy ra tay đánh Hải mà không hề biết đây chính là cậu con trai thất lạc của mình.

Mang cả sự tức giận về nhà, Khải Duy lại chuốc thêm bực tức khi nghe thầy giáo của cậu con trai Xuân (Bạch Công Khanh) nói về tình hình học tập không khả quan. Trong cơn giận, Duy lại dùng roi phạt Xuân. 

Trông thấy cảnh này khiến Phượng rất sợ hãi, cô vội vã đi tìm bà chủ. Trái với vẻ hớt hãi, lo lắng của Phượng, Hạnh Nhi bình thản cho rằng: "Năm nào tới ngày này mà ổng không nổi giận".

Phượng không thể hiểu điều này bởi đó là nỗi đau của ông chủ Khải Duy 24 năm về trước. Trong căn phòng thờ ảnh Thị Bình, Khải Duy lặng lẽ cúng cơm và mơ màng nghĩ đến Thị Bình đang oán trách mình, ông bật khóc nức nở.

{keywords}
Khải Duy khóc lóc ân hận trong ngày giỗ Thị Bình và con trai.

 

Chưa kịp ăn uống gì, Khải Duy đã thấy bóng dáng Thị Bình hiện về trách móc anh 'kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh'. Thần hồn nát thần tính, Khải Duy chỉ biết khóc lóc 'không phải lỗi của anh mà'.

Tiếng sét trong mưa sẽ tiếp tục lên sóng lúc 20h các ngày từ thứ 2 - 7 hàng tuần trên THVL1.

T.N

'Tiếng sét trong mưa' tập 27: Thoát cảnh cưỡng hiếp, con gái Nhật Kim Anh vào nhà Cao Minh Đạt làm người ở

'Tiếng sét trong mưa' tập 27: Thoát cảnh cưỡng hiếp, con gái Nhật Kim Anh vào nhà Cao Minh Đạt làm người ở

Vì vẫn thương nhớ Thị Bình (Nhật Kim Anh), Khải Duy (Cao Minh Đạt) đã để cho con riêng của cô vào nhà làm người hầu vì nhìn thấy bóng dáng của vợ cũ.