"Hoa hồng trên ngực trái" tập 45 lên sóng tuần này sẽ chứng kiến biến cố lớn trong cuộc đời hai nhân vật Khuê (Hồng Diễm) - Thái (Ngọc Quỳnh). 

Tai biến y khoa hiếm gặp khi phẫu thuật khiến cơ tim của bé Bống (Hồng Nhung) bị tổn thương, không thể phục hồi. Cả gia đình choáng váng khi bác sĩ thông báo dù đã cho chạy máy tim và phổi nhân tạo nhưng việc này không thể kéo dài lâu, đồng nghĩa với tính mạng của Bống gặp nguy hiểm. 

{keywords}
Bác sĩ thông báo Bống đang rơi vào trạng thái nguy kịch. 

Biết mình cũng không còn sống được lâu, Thái quyết định hiến tim để cứu sống con gái. Trước lúc vào phẫu thuật, Thái và Khuê trò chuyện lần cuối. Khuê quyết định bỏ qua mọi oán hận: "Tôi đã dành khá nhiều thời gian để oán hận anh. Nhưng khi ngồi nghĩ lại tôi hiểu ra rằng nếu không có anh, tôi sẽ không có Bống và Mun. Nếu không có anh, tôi cũng không có động lực để thay đổi, để biết sống có giá trị hơn. Cho dù cay đắng như thế nào đi nữa thì anh vẫn là một phần trong cuộc đời tôi. Anh là người góp phần tạo nên số phận của tôi, và anh là bố của các con tôi". 

{keywords}
 
{keywords}
Phút cuối, Khuê quyết định ôm chồng cũ trong tiếng khóc nấc của Thái, một cái ôm từ biệt mãi mãi. 

Diễn biến chi tiết "Hoa hồng trên ngực trái" tập 45 sẽ lên sóng VTV3 tối thứ 4, ngày 8/1/2020.

Mỹ Anh 

Những hình ảnh không có trên phim 'Hoa hồng trên ngực trái'

Những hình ảnh không có trên phim 'Hoa hồng trên ngực trái'

Cùng khám phá những bức ảnh hậu trường hài hước không được phát sóng của phim 'Hoa hồng trên ngực trái'.