Trong tập 43 "Hoa hồng trên ngực trái" lên sóng tối 1/1, biết anh trai bị ung thư giai đoạn cuối, Khang (Trọng Nhân) quyết định đến gặp Khuê (Hồng Diễm) để xin ân huệ cuối cùng. "Em biết em nói ra điều này là không công bằng với chị vì chị và anh Thái đã ly hôn. Nhưng đây là chuyện sống chết. Là một thằng em trai, em hy vọng chị sẽ ở bên anh Thái trong những ngày tháng còn lại của anh ấy", Khang tha thiết nói với Khuê. 

{keywords}
 
{keywords}
 Lời nói của Khang khiến Khuê day dứt. 


Biết chuyện Thái (Ngọc Quỳnh) không còn nhiều thời gian, Khuê phải đứng giữa hai lựa chọn. Một là ở bên Bảo, hai là quay lại với Thái những ngày cuối. Cô đau khổ nói với Bảo: "Ngày trước em cố gắng duy trì cuộc hôn nhân này là vì các con. Em muốn các con của em có đủ bố, mẹ. Em không muốn hai chị em phải chia lìa. Nhưng em không làm được. Bây giờ điều tệ nhất đã xảy ra thì các con em lại chính là người phải chịu nỗi đau lớn nhất. Em làm gì còn quyền lựa chọn. Đã bao giờ em được lựa chọn đâu". 

{keywords}
 
{keywords}
 Bảo ở bên Khuê lúc cô đau khổ nhất. 

Được sự đồng ý của Bảo, Khuê quyết định dành những ngày tháng còn lại chăm sóc cho Thái và mang đến cho hai con cảm giác gia đình có đủ bố mẹ. Cô cùng gia đình chồng cũ đi chơi, lưu lại những bức ảnh hạnh phúc cuối cùng của Thái bên mẹ và các con. 

{keywords}
Khuê dành cho Thái những ngày hạnh phúc cuối đời. 

Diễn biến chi tiết "Hoa hồng trên ngực trái" tập 43 sẽ lên sóng VTV3 tối thứ 4, 1/1/2020.

Mỹ Anh 

Khang 'Hoa hồng trên ngực trái' rụng tóc vì bị San giật khi đưa đi đẻ

Khang 'Hoa hồng trên ngực trái' rụng tóc vì bị San giật khi đưa đi đẻ

Diễn viên Trọng Nhân vừa chia sẻ đoạn clip hậu trường cười ra nước mắt khi đưa San (Diệu Hương) đi đẻ.