Trong "Hoa hồng trên ngực trái" tập 28 lên sóng tối nay, 7/11, Khuê (Hồng Diễm) có màn thú nhận vô cùng đáng yêu với sếp Bảo ở cơ quan. Cô thông báo với Bảo 1 trong những tấm vé số Bảo cho hôm trước đã trúng giải độc đắc tiền tỉ nhưng thú nhận đã làm mất, trong khi thực chất Thái đã nhặt được mà không ai biết. Bảo khá ngạc nhiên khi Khuê nói thấy áy náy với anh, thậm chí còn đùa rằng: "Cô thấy áy náy vì không chia cho tôi à". 

{keywords}
 
{keywords}
Bảo bất ngờ khi được Khuê thông báo về tấm vé số.  

Trong khi đó, mẹ Dũng (Thanh Quý) sau khi biết mình đã hiểu lầm San (Diệu Hương) đã đến tìm gặp cô thuyết phục quay lại với con trai. "Các con còn tình cảm với nhau như thế, hay là hai đứa lại hàn gắn với nhau đi. Con thử nghĩ xem, thằng Dũng bằng đấy tuổi đầu rồi mà còn đi thuê nhà thì chẳng ra đâu vào đâu cả. Nếu 9 bỏ làm 10 được thì bỏ qua rồi mình làm lại từ đầu. Con là vợ nó, con không thương nó à?". 

{keywords}
 
{keywords}
 Bà Kim đến gặp San thuyết phục quay lại với con trai nhưng bị cô khước từ. 

Còn Thái (Ngọc Quỳnh) dù phá sản và không còn gì nhưng do mới nhận tiền từ thầy Thông (Công Lý) nên vẫn có khả năng đóng góp nuôi con gái. Anh tới gặp Khuê (Hồng Diễm) để đưa tiền cho con. Khi Khuê thắc mắc vì sao đang khó khăn mà vẫn làm vậy, Thái đáp: "Có khó khăn nhưng không phải anh không nuôi nổi con. Cho nên em bỏ ý định một mình nuôi hết các con đi". 

{keywords}
 
{keywords}
 Thái gặp Khuê góp tiền nuôi con nào ngờ gặp lại bà mẹ vợ quá quắt. 

Đúng lúc đó mẹ Khuê xuất hiện và lập tức lao đến đánh Thái. Khi con gái can ngăn, bà liền mắng mỏ Khuê vô tích sự, có tờ vé số trúng giải độc đắc mà cũng vứt vào sọt rác. Hoá ra Thái đã nhặt được tờ vé số rơi ở nhà Khuê và đã biết được bí mật gây sốc.

Diễn biến chi tiết "Hoa hồng trên ngực trái" tập 28 lên sóng tối nay, 7/11 trên VTV3. 

Mỹ Anh 

 

Nhan sắc đời thật khác trên phim của Khuê 'Hoa hồng trên ngực trái'

Nhan sắc đời thật khác trên phim của Khuê 'Hoa hồng trên ngực trái'

Hồng Diễm - diễn viên thủ vai Khuê trong 'Hoa hồng trên ngực trái' ngoài đời có phong cách khác hẳn trên phim, thậm chí đôi lúc "nổi loạn".