'Thánh cover' Lynk Lee bị nghi chuyển giới vì lột xác quá nữ tính
- Từ một chàng thư sinh gầy gò, ốm nhom, "thánh cover" Lynk Lee đã có màn lột xác ngoạn mục về cả ngoại hình lẫn phong cách!
 |
Lynk Lee (tên thật là Tô Mạnh Linh) là nam ca sĩ sinh năm 1988 tại Hà Nội. Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Lynk Lee đã sớm bộc lộ tài năng ca hát.
 | Lynk Lee sớm được biết đến với nhiều clip cover và nhiều ca khúc tự sáng tác. Những bài hát nhẹ nhàng, mang hơi thở tuổi học trò gắn liền với tên tuổi của anh như: Ngày ấy bạn và tôi, Tạm biệt nhé, Nhật ký lớp tôi,... |
|
 |
Không chỉ tích cực tham gia hoạt động văn nghệ ở trường, Lynk Lee còn thử sức mình ở nhiều cuộc thi và giành được không ít giải thưởng: Giải nhất Khuấy động đam mê 2010, Giải nhất BeUnik năm 2011, giải Nhất Gameshow My sound do Imuzik năm 2011, Lọt vào vòng bán kết Vietnam’s Got Talent năm 2013.... Ngoại hình gầy gò khiến anh luôn tự ti. |
 |
Chia sẻ với VietNamNet về lý do quyết định thay đổi ngoại hình, Lynk Lee cho biết muốn đem đến cho khán giả một hình ảnh mới so với trước kia. |
 |
Anh bắt đầu tiêm filler tạo hình má baby từ năm 2018, sau đó đến 2019 mới quyết định nhấn mí, sửa mũi. Tổng chi phí hết khoảng 200 triệu. |
 |
MV “Buồn thì cứ khóc đi” đánh dấu bước chuyển về cả ngoại hình lẫn phong cách của Lynk Lee. |
 |
Nam ca sĩ bắt đầu để tóc dài và thay đổi phong cách ăn mặc ấn tượng hơn. Tuy nhiên nhiều fan lại cảm thấy ngỡ ngàng vì sự thay đổi của anh quá "nữ tính". |
 |
Có thể nhận thấy rõ sự thay đổi của từng đường nét trên gương mặt Lynk Lee trong loạt ảnh đời thường. |