Hôm qua, dư luận lại xôn xao khi cựu thành viên một nhóm nhạc nam ở Vpop tiết lộ từng bị ông bầu gạ tình, đánh đập và ép rời nhóm vì từ chối. Trong lúc danh tính các nhân vật liên quan chưa được xác nhận cụ thể, cộng đồng mạng truyền tay nhau ảnh chụp màn hình status gây tranh cãi trước đây của một ông bầu âm nhạc.

Đoạn status ngắn gây sốc vì câu nói đùa về việc gạ tình trong showbiz: "Thích thành công mà lại muốn đơn giản dễ dàng. Ơ hay, vậy thành thụ đi, hơi đau tí mà nhanh". Người viết chơi chữ "công" và "thụ" vốn được dùng để chỉ vai trò "top" và "bottom" trong mối quan hệ đồng tính nam.

Hiếp dâm, tình dục ngoài ý muốn thành trò đùa

Câu nói đùa không khẳng định việc ông bầu nói trên có ý nghĩ hay hành vi gạ tình hay không, nhưng vô tình thể hiện một lối suy nghĩ phổ biến trong showbiz. Đó là những hành vi này vẫn có thể dễ dàng xảy ra trong sự thỏa hiệp của nhiều bên.

Nam ca sĩ vừa lên tiếng tố cáo cũng kể lại rằng anh bị ông bầu nhóm nhạc của mình đề nghị: "Một là anh sẽ đưa em lên thật cao nhưng em phải yêu anh, em phải là của anh. Hai là, em sẽ không còn là gì hết". 

{keywords}
Nam ca sĩ giấu mặt tố cáo ông bầu cũ trong chương trình Người giấu mặt vừa qua. Ảnh: Chụp màn hình.

Anh kể thêm: "Thời điểm đó, tôi đang chuẩn bị tham gia một game show, khi chương trình chuẩn bị diễn ra, họ đưa ra điều kiện 'Tối nay em có thể ngủ ở đây với anh không?'. Tôi từ chối họ lần nữa và ngay hôm sau, phần ghi hình của tôi bị hủy bỏ".

Suy cho cùng, một nền giải trí vẫn chấp nhận để trò đùa về chuyện hiếp dâm khủng khiếp tồn tại, thì liệu có đủ khả năng phản kháng trước vấn nạn như gạ tình, đổi thân xác lấy sự nghiệp? Nếu nói thẳng là "không" thì quá nghiệt ngã, nhưng nếu nói "chưa" thì không sai.

Vào năm 2018, showbiz Việt từng rung chuyển một lần vì scandal bị tố gạ tình đích danh của nam ca sĩ Phạm Anh Khoa. Nhưng sau đó, trái với mong đợi, vấn đề này không trở thành xu hướng và không được bàn luận nghiêm túc. Showbiz tiếp tục câm lặng để những tiếng nói tố cáo trở nên lẻ loi và rơi vào hoài nghi của dư luận.

Lời tuyên bố "Trong showbiz, vỗ mông cũng là chào hỏi" của Phạm Anh Khoa và câu nói đùa "Thành thụ đi, hơi đau tí mà nhanh" của ông bầu âm nhạc nói trên không khác biệt về bản chất. Cả hai đều thể hiện tâm lý bông đùa, hời hợt và vô tình đến kỳ lạ khi showbiz Việt bàn về hiếp dâm hay tình dục ngoài ý muốn.

Hậu quả của hiếp dâm không hề là "hơi đau tí" như câu nói đùa vô tình trên, mà là một nỗi đau khổng lồ, triền miên và có thể hủy hoại một con người.

Và cũng thật trớ trêu khi vào dịp Tết này, trên màn ảnh lẫn trong showbiz, người ta vẫn đùa cợt về việc hiếp dâm, còn trong đời thực, một cô gái 22 tuổi bị giết hại sau khi đi giao gà vào đêm 30 Tết. Cảnh sát nghi ngờ nạn nhân bị hiếp dâm.

Ai có thể tưởng tượng một điều rất đau đớn ngoài đời thực lại được showbiz Việt biến thành trò cười vô tâm đến vậy?

Trò đùa không vui và tiếng cười vô nghĩa
Đã có lúc, điện ảnh và sân khấu Việt chấp nhận phim, kịch hài nhảm đến "mông muội" khi mọi yếu tố, dù là phản cảm hay thiếu nhân văn nhất, từ tình dục thô thiển đến phô bày thân thể, diễu cợt giới tính... đều được đưa ra đùa cợt để mua tiếng cười của khán giả.

Sẽ đến ngày khán giả không chấp nhận những yếu tố đó được đưa ra để mua vui. Tiếng cười trên nỗi đau của người khác, dù là nhân vật có thật hay hư cấu, là tiếng cười vô nghĩa.

Ở showbiz Mỹ, đùa về hiếp dâm (rape joke) cũng là một vấn nạn dai dẳng và gây bức xúc không kém ở showbiz Việt. Đặc biệt, giới nghệ sĩ hài tình huống khá ưa chuộng "rape joke" để tung ra các miếng hài gây bất ngờ.

Trong phát ngôn của giới nghệ sĩ, từ "hiếp dâm" cũng rất hay được dùng đến, thậm chí chỉ để mô tả một cảm giác khó chịu, ức chế nào đó.

Chẳng hạn, Kristen Stewart, ngôi sao của Twilight, từng mô tả cảm giác là ngôi sao nổi tiếng khó chịu như thể "bị hiếp dâm".

{keywords}
Kristen Stewart từng phải xin lỗi sau khi bị chỉ trích vì phát ngôn thiếu suy xét về hiếp dâm. Ảnh: New York Times.

Kết quả, cô bị dư luận phản đối dữ dội và phải xin lỗi. Stewart tưởng như lối ví von này là hài hước, nhưng trong mắt dư luận, cô chỉ thể hiện sự nghèo nàn về khả năng diễn đạt và lệch lạc trong tư duy.

Khi tham gia Liên hoan phim Cannes 2018, cặp diễn viên Ấn Độ Kangana Ranaut và Jim Sarbh cũng bị dư luận chỉ trích vì nói đùa vô duyên. Cụ thể, Sarbh nói: "Tôi thà bị 12 cô gái điếm hiếp dâm còn hơn là uống rượu".

 Ranaut đồng tình: "Tôi cũng thế, tôi không biết là có lựa chọn đó cơ đấy". Cả hai bị cộng đồng mạng lên án vì so sánh thô thiển, đùa không đúng chỗ.

"Hãy thử tưởng tượng, nếu hành vi hiếp dâm là một tòa nhà, thì những trò đùa về hiếp dâm chính là nền móng của nó", trang Bustle viết. "Nếu bạn tước đi nền móng thì sẽ không có tòa nhà nào cả. Hãy tạo nên những không gian giao tiếp mà các trò đùa như thế không được chấp nhận, thay vì ép các nạn nhân câm lặng chịu đựng".

(Theo Zing)

Nam ca sĩ Việt 20 tuổi tiết lộ bị ông bầu gạ tình, đánh đập vì từ chối

Nam ca sĩ Việt 20 tuổi tiết lộ bị ông bầu gạ tình, đánh đập vì từ chối

Cựu thành viên một nhóm nhạc mới đây chia sẻ việc anh bị ông bầu gạ tình. Vì từ chối, anh bị đánh đập và buộc phải chấm dứt hợp đồng, rời khỏi nhóm.