Bác Tuấn chia sẻ, hiện tại sức khoẻ của ca sĩ Tuấn Phương đã ổn định, các chỉ số khả quan. Tuy nhiên, nam ca sĩ cũng phải mất thời gian dài để có thể bình phục hoàn toàn, bác Tuấn xác định thời gian chăm con sẽ kéo dài cả năm. 

"Tôi cảm thấy rất vui mừng vì con trai đã vượt qua cửa tử một cách thần kỳ. Các bác sĩ bảo Phương là trường hợp hiếm hoi bị viêm màng não mà khả năng phục hồi lại tốt như vậy. Khi tỉnh dậy, Phương hoàn toàn nhớ được những việc trước kia - điều này quá kỳ diệu đối với người bệnh như Phương. Việc đầu tiên khi Phương tỉnh dậy là gọi điều dưỡng đưa cho mượn điện thoai, bấm số và gọi cho bố. Tôi nghe giọng Phương thều thào qua điện thoại, tôi thực sự ngỡ ngàng, còn hỏi đi hỏi lại có phải Phương không", bác Tuấn chia sẻ.

{keywords}
Ca sĩ Tuấn Phương. 

Bố nam ca sĩ bảo, sau khi gọi điện thoại cho bố thông báo là đã tỉnh, nam ca sĩ còn nhắn nhủ bố mang quần áo vào để cho mình mặc. "Đúng chất nghệ sĩ, tỉnh dậy trong tình trạng tiều tuỵ, Phương sợ hình ảnh bị xấu xí nên muốn mặc quần áo đẹp ngay. Nhưng hiện tại Phương chưa kiểm soát được cơ thể nên không thể mặc quần áo. Phương gầy lắm, sút 20 kg, một chân bị phù không thể cử động.

Tôi bắt đầu cho Phương tập ăn, chắc sau đó sẽ là chuỗi ngày bố con dìu nhau tập đi. Lâu rồi miệng của Phương toàn bị banh ra để đưa các ống truyền vào nên hàm cứng. Thêm nữa, nhiều ngày không ăn uống mà chỉ truyền sữa, tỉnh dậy là Phương đói. Phương ăn nhiều quá nên bị nôn, tôi phải cho ăn từ từ, ăn ít một", bố nam ca sĩ chia sẻ.

Bố Tuấn Phương chia sẻ vợ của ông qua đời cách đây 6 năm vì bệnh ung thư gan. Khi phát hiện bệnh, mẹ của nam ca sĩ đã bước vào giai đoạn cuối.

"Vợ tôi là dược sĩ có 38 năm kinh nghiệm. Sức khỏe của vợ tôi tốt lắm. Bà ấy ăn uống khoa học, chú ý đến việc nghỉ ngơi, tập thể dục đều đặn. Trước khi phát hiện bệnh, vợ tôi còn đi chơi Côn Đảo với nhóm bạn. Sau khi trở về, bà ấy kêu đau trong người, khó chịu. Tôi đưa vợ đi khám ở Bệnh viện ĐH Y Hà Nội, các bác sĩ kết luận bà ấy bị ung thư gan giai đoạn cuối, không thể chữa được. 

Phương là người biết lo lắng cho gia đình. Tôi thường giục con lấy vợ sớm nhưng con toàn cười, lảng tránh. Cả tuổi trẻ con dành hết thời gian cho công việc, sự nghiệp. Đến tuổi lấy vợ, yên bề gia thất thì mắc bệnh. Vợ tôi ra đi, con nguy kịch vì bạo bệnh, tôi suy sụp, đau thắt lòng. Nhà chỉ còn tôi với Phương. Tôi cũng không mong gì phụng dưỡng hay tiền bạc từ Phương cả, Phương là chỗ dựa tinh thần của tôi thôi. Giờ con bình phục, tôi như khoẻ ra bao nhiêu", bác Tuấn chia sẻ.

{keywords}
Ca sĩ Tuấn Phương và bố.

Cùng con vượt qua được những ngày bệnh tật hiểm nghèo, bác Tuấn rất cảm ơn các y bác sĩ và đặc biệt là những người bạn, đồng nghiệp và người hâm mộ nam ca sĩ đã ủng hộ cho Tuấn Phương để có thể có tiền viện phí, thuốc men.

"Tôi chân thành cảm ơn những người bạn, đồng nghiệp và người hâm mộ vô cùng tử tế, yêu thương Phương. Nếu không có họ, tôi không biết mình sẽ trụ được bao lâu. Trước khi Phương bệnh, ngồi ăn cơm, tôi nói với Phương rằng giờ chỉ mong 2 bố con khoẻ mạnh, nhỡ có làm sao là chết dở vì tài sản dưỡng già của tôi còn duy nhất 100 triệu đồng. Thế mà đùng một cái, số tiền đó cũng chẳng còn", bác Tuấn chia sẻ.

Tình Lê

Ca sĩ Tuấn Phương qua đời ở tuổi 43

Ca sĩ Tuấn Phương qua đời ở tuổi 43

Sau hơn 3 tháng nhập viện với căn bệnh viêm màng não, lao não, ca sĩ Tuấn Phương đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viên Nhiệt đới Trung ương. Hưởng dương 43 tuổi. 

Ca sĩ Tuấn Phương đã qua cơn nguy kịch

Ca sĩ Tuấn Phương đã qua cơn nguy kịch

Mặc dù thân nhiệt và huyết áp thấp nhưng ca sĩ Tuấn Phương đã qua cơn nguy kịch và có thể thở qua máy được.