Nhìn thế giới qua góc nhìn riêng, Tiago Silva đã chơi với ảo ảnh quang học, bóng tối, phối cảnh, màu sắc bằng cách sử dụng nhiều sáng tạo.

 

Không có bức ảnh nào sử dụng phần mềm dựng phim hay chỉnh sửa nhưng các ý tưởng tình cờ của chàng trai yêu nhiếp ảnh rất thú vị, với những liên tưởng hài hước.

Anh chia sẻ, anh luôn nghĩ rằng chụp ảnh hoàng hôn và bữa ăn quá buồn tẻ, vì vậy anh bắt đầu tạo ra một cái gì đó mới.

Mỗi bức ảnh là một thử thách mà anh luôn cố gắng để thấy điều gì đó bất thường. Một cái gì đó chưa ai từng thấy trước đây. 

Và điều đó có thể xảy ra ở mọi nơi. Hầu hết các ý tưởng đều mang tính tự phát: khi tôi đi bộ qua thành phố, đi du lịch hoặc ở bãi biển.

"Trong buổi chụp, mọi người luôn nhìn chằm chằm vào tôi, có lẽ họ nghĩ rằng "anh chàng này thật điên rồ" sau khi thấy tôi nhảy 4.744.239 lần", Tiago Silva chia sẻ.

Tuy nhiên, khi Tiago Silva cho họ xem những bức ảnh thì họ đã nhận ra lý do vì sao anh làm vậy.

Ngân An 

Theo Bored Panda

Tranh Van Gogh từng được bán với giá 'rẻ như cho' tăng giá hơn… 3 triệu lần

Tranh Van Gogh từng được bán với giá 'rẻ như cho' tăng giá hơn… 3 triệu lần

Một trong những tác phẩm đầu tiên của danh họa Van Gogh từng được bán ra trên thị trường với giá chỉ 4 bảng hồi thập niên 1960 đã xuất hiện trở lại trên thị trường đấu giá.