- 130 vũ công từ 5-18 tuổi sẽ tham gia vở vũ kịch hay nhất mọi thời đại của Tchaikovsky. 

Diễn viên Thanh Trúc đáp trả chuyện khoe thân để mời gọi đại gia

Hồ Trung Dũng: 'Vay 250 triệu, mất 2 năm trả nợ, lấy đâu ra đại gia chống lưng'

'Cảnh soái ca' đi catwalk, hôn ngấu nghiến 'My sói'

{keywords}
Vở vũ kịch 'Người đẹp ngủ trong rừng' lần đầu được biểu diễn năm 1890 và được rất nhiều nhà hát trên thế giới thực hiện. 

Nối tiếp thành công của chương trình Gala vũ kịch nhí mùa 1 “Kẹp hạt dẻ”, Gala vũ kịch nhí mùa thứ 2 quay trở lại với dự án “Người đẹp ngủ trong rừng” - vở vũ kịch hay nhất mọi thời đại của Tchaikovsky, với phần dàn dựng của NSƯT Đàm Hàn Giang.

Gala “Người đẹp ngủ trong rừng” là chuỗi chương trình nghệ thuật đặc sắc kéo dài 3 tháng với chủ đề “Đánh thức ngôi sao vũ kịch”. Gala có sự tham gia của 130 vũ công thanh thiếu niên từ 5-18 tuổi. Đây là những vũ công có quốc tịch Việt Nam và vũ công nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam.

{keywords}
NSƯT Đàm Hàn Giang hướng dẫn các vũ công nhí tập luyện.  


Theo BTC, “Người đẹp ngủ trong rừng” là vở vũ kịch nhí đầu tiên sử dụng trang phục thiết kế ballet phức tạp và quy chuẩn, với hơn 130 bộ trang phục được dựng cốt ballet và phủ đá.

Kèm theo đó, chương trình còn được bao phủ bởi bối cảnh hoa lụa, dàn giáo đẹp mắt do đạo diễn sân khấu Phùng Dung thực hiện.

“Người đẹp ngủ trong rừng” sẽ có những buổi diễn tại Nhà hát Lớn Hà Nội vào 13/1/2019 và 20/1/2019.

Ngân An

Bạo lực gia đình phía sau cánh cửa dưới góc nhìn nghệ thuật sắp đặt

Bạo lực gia đình phía sau cánh cửa dưới góc nhìn nghệ thuật sắp đặt

Triển lãm "Phía sau cánh cửa" đang diễn ra tại Bảo tàng Phụ nữ phản ánh thực trạng xã hội về vấn đề bạo lực gia đình 

Đau bụng với màn diễn kịch của Xuân Bắc - Quốc Khánh

Đau bụng với màn diễn kịch của Xuân Bắc - Quốc Khánh

Nghệ sĩ Quốc Khánh và Xuân Bắc đã có màn tung tẩy diễn kịch cùng nhau khiến cho nhiều khán giả cười nghiêng ngả.

Tác phẩm của họa sĩ Lê Thị Lựu lần đầu triển lãm trong nước

Tác phẩm của họa sĩ Lê Thị Lựu lần đầu triển lãm trong nước

Sau 30 năm kể từ ngày nữ họa sĩ đầu tiên của Việt Nam qua đời, đây là lần đầu tiên tác phẩm của bà mới được triển lãm rộng rãi trong nước.